
« Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao ? Ông ta làm được những phép lạ như thế ? »
Đôi khi chúng ta nghĩ rằng Chúa chủ yếu mặc khải chính mình qua những sự kiện phi thường: dấu chỉ, phép lạ, những mặc khải siêu nhiên. Thậm chí đôi khi chúng ta còn tìm kiếm những dấu chỉ này trong đời sống thiêng liêng của mình và khi thấy Chúa không đáp lời, chúng ta thất vọng… như thể Chúa không lắng nghe chúng ta.
Liệu Thiên Chúa có cần những điều phi thường để hành động? Người dân Nazareth, nơi Chúa Giê-su đã sống phần lớn cuộc đời mình, dường như ngạc nhiên khi Ngài thực hiện những phép lạ vĩ đại. Điều này dường như không phải là thói quen cho Chúa, ít nhất là không phải giữa quê hương của Ngài. Vậy Ngài đã làm gì ở Nazareth trong suốt ba mươi năm đó? Chẳng làm gì cả sao? Điều đó dường như không đúng. Nếu Chúa sống suốt những năm tháng đó trong sự khiêm nhường, có lẽ Ngài muốn nói với chúng ta rằng cuộc sống bình thường mà đôi khi chúng ta sống, không có dấu hiệu hay sự phô trương lớn lao, cũng có giá trị trong mắt Ngài, và sự bình thường cũng là con đường dẫn đến sự thánh hóa.
« Người lấy làm lạ vì họ không tin. »
Phúc cho những ai không thấy mà tin! Mục đích của đức tin không phải là nhìn thấy những dấu chỉ và những phép lạ. Những người tìm thấy bằng chứng không cần phải tin nữa, vì điều đó đã trở nên hiển nhiên. Đức tin là đặt niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa, ngay cả khi bằng chứng về sự hiện diện và hành động của Ngài không rõ ràng ngay lập tức, và ngay cả khi tôi không thể hiểu Chúa sẽ giúp trợ giúp như thế nào.
Thiên Chúa không phải lúc nào cũng cần thay đổi hoàn cảnh cuộc sống của tôi để tìm ra giải pháp. Đôi khi, Ngài chỉ đơn giản giúp tôi thay đổi thái độ để đối mặt tốt hơn với khó khăn, hoặc Ngài sẽ ban cho tôi sức mạnh để chịu đựng thử thách. Ngài cũng có thể hành động thông qua những phương tiện bình thường, chẳng hạn như sự giúp đỡ và lòng bác ái của người thân cận. Chúng ta hãy tỉnh thức, bằng con mắt đức tin, để nhận ra bàn tay của Thiên Chúa trong cuộc sống hằng ngày.
« (…) Người bắt đầu giảng dạy trong Hội Đường. »
Để trưởng thành trong đức tin, chúng ta phải để cho mình được Thiên Chúa hướng dẫn. Đôi khi chúng ta có xu hướng muốn "hướng dẫn" Chúa trong lời cầu nguyện, nói với Ngài về cuộc sống của chúng ta, Giáo hội, thế giới, xã hội, v.v., nên như thế nào. "Lạy Chúa, xin hãy làm cho nó theo cách này hoặc cách kia!" Chúa yêu thích việc chúng ta bày tỏ nhu cầu của mình với Ngài, nhưng cũng tốt khi để cho mình được Ngài hướng dẫn. "Lạy Chúa, Ngài nhìn nhận cuộc sống của con, Giáo hội và thế giới như thế nào? Ngài muốn con làm gì? Xin hãy nói cho con biết, lạy Chúa!"
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ Regnum Christi
Tác giả : Lm. Richard Tardiff, LC
