Khi thần học Kitô giáo nói đến “Evà mới”, chúng ta thường hiểu rằng tước hiệu này được áp dụng cho Đức Maria, Mẹ của Đức Giêsu. Cách gọi ấy hoàn toàn chính đáng vì nhiều lý do thần học. Tuy nhiên, trong bài Tin Mừng hôm nay, cũng thật thú vị khi thấy rằng tước hiệu “Evà mới” cũng rất phù hợp với Maria Mađalêna.

Sự Phục Sinh là đỉnh cao trong cuộc đời của Chúa và là thời điểm tuyệt hảo khi xiềng xích tội lỗi bị phá vỡ. Trong đoạn này, chúng ta thấy trình thuật Sáng Thế được tái tạo, đảo ngược và nâng lên một tầm cao mới. Cũng như vườn Êđen, ngôi mộ của Đức Kitô cũng nằm trong một khu vườn. Evà đã đối thoại với Satan, một thiên thần sa ngã. Còn ở đây, Maria Mađalêna cũng trò chuyện với các thiên thần khi cúi mình nhìn vào cửa mộ.

Những điểm tương đồng thật đáng chú ý, nhưng những khác biệt giữa hai trình thuật lại mang ý nghĩa cốt yếu. Evà vốn vô tội trước khi ăn trái cấm. Ngược lại, Maria Mađalêna là một đại tội nhân đã được Thiên Chúa tha thứ. Evà ẩn mình để tránh né Thiên Chúa. Còn Maria thì đứng trước Thiên Chúa mà không nhận ra Người. Evà đã đưa sự chết vào thế gian, còn Maria lại loan báo sự sống đích thực cho các Tông đồ.

Sự đổi mới của cảnh tượng tội nguyên tổ này cho thấy Sự Phục Sinh đã đưa thế giới bước vào một chiều kích hoàn toàn mới. Trình thuật Sáng Thế như được đảo ngược: trong Đức Kitô phục sinh, mọi sự đều được canh tân.

Đại lễ Phục Sinh hoàn toàn làm thay đổi cục diện và tỏ lộ kế hoạch kỳ diệu của Thiên Chúa để cứu độ chúng ta. Từ nay, những tội nhân biết tìm kiếm Thiên Chúa hết lòng, như Maria Mađalêna, sẽ gặp được lòng thương xót, vì Đức Kitô đã chiến thắng sự chết và có thể ban cho chúng ta sự sống.

Maria Mađalêna chính là “Evà mới”, người mang Tin Mừng đến cho các Tông đồ. Các Tông đồ, cũng như chính Đức Kitô trước họ, là “Ađam mới”, được gọi để loan báo Tin Mừng cho thế giới và tha thứ tội lỗi.

Vì thế, bài Tin Mừng này không chỉ thuật lại cuộc gặp gỡ giữa Maria Mađalêna và Đức Giêsu sau khi Người sống lại, nhưng còn cho thấy cách mà kế hoạch của Thiên Chúa, từ muôn thuở, đã chuẩn bị ơn cứu độ cho chúng ta, để nâng chúng ta lên cao hơn cả Ađam và Evà, khi làm cho chúng ta trở thành những người con nghĩa tử của Ngài.

Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi

Tác giả : Lm Jérôme Dejoie, LC