Tin Mừng hôm nay nói cho chúng ta về Thánh Gioan Tẩy giả, vị Tiền Hô của Đấng Mêsia, người đã đến để dọn đường cho Chúa. Ngài sẽ đồng hành cùng chúng ta từ hôm nay cho đến ngày mười sáu, ngày kết thúc phần đầu tiên của Mùa Vọng.

Ông Gioan là một người kiên định, ông biết rõ những khó khăn như thế nào mà chúng ta phải đối mặt. Ông nhận thức được rằng chúng ta phải nỗ lực để hoàn thiện bản thân và trở nên thánh thiện, và đó là lý do tại sao Chúa Giêsu đã thốt lên: “Từ thời ông Gioan Tẩy giả cho đến bây giờ, Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được” (Mt 11,12). “Những kẻ mạnh sức” là những người tự gây bạo lực cho chính mình: -Tôi có tự hạ mình để tin rằng Chúa yêu thương tôi không? Tôi có hy sinh bản thân để trở nên nhỏ bé không? Tôi có cố gắng sống có ý thức và sống như một con cái của Chúa Cha không?

Thánh Têrêsa thành Lisieux cũng nhắc đến những lời này của Chúa Giêsu, những lời mang lại điều gì đó có thể giúp chúng ta trong cuộc trò chuyện cá vị và thân mật với Ngài: “Đó là Ngài, oh sự nghèo khó, con chính lễ vật hiến tế đầu tiên; Chúa sẽ ở cùng con cho đến khi con chết. Con biết rằng vận động viên, khi đã vào sân vận động, sẽ tách mình khỏi mọi thứ để chạy. Hỡi những người thế gian, các bạn hãy tận hưởng nỗi sợ hãi và đau đớn của các bạn, và những trái đắng của sự phù phiếm; tôi, người hạnh phúc, sẽ nhận được cành vạn tuế chiến thắng nhờ sự nghèo khó của mình.” - Và tại sao tôi cứ than phiền khi nhận thấy mình thiếu thốn điều gì đó mà tôi cho là cần thiết? Giá như tôi nhìn thấy mọi khía cạnh của cuộc sống mình rõ ràng như vị bác sĩ!

Một cách ẩn ý, Chúa Giêsu cũng nói với chúng ta ngày nay: “ông Gioan chính là Êlia, người phải đến. Ai có tai thì nghe” (Mt 11,14-15). Ngài muốn nói gì với chúng ta? Ngài muốn làm rõ rằng Gioan thật sự là người tiền hô của Ngài, người đã hoàn thành sứ mệnh của Êlia, phù hợp với niềm tin tồn tại vào thời đó rằng tiên tri Êlia sẽ trở lại trước Đấng Mêsia.

Lm Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Evangeli.net

Tác giả : Lm Ignasi FABREGAT i Torrents