
Hôm nay, qua dụ ngôn về những tá điền sát nhân, Chúa Giê-su nói với chúng ta về sự bất trung; Ngài so sánh dân Israel với vườn nho và các nhà lãnh đạo của dân được chọn với những tá điền. Chính họ và tất cả con cháu của Áp-ra-ham đã được giao phó Nước Thiên Chúa, nhưng họ đã làm cho cơ nghiệp ra hư hỏng: “Bởi đó, tôi nói cho các ông hay : Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một số dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi” (Mt 21, 43).
Ngay từ đầu Tin Mừng Mátthêu, Tin Mừng dường như chỉ dành riêng cho Israel. Ngay cả trong Giao Ước Cũ, dân tuyển chọn cũng có sứ mệnh rao giảng và mang ơn cứu độ đến cho muôn dân. Nhưng Israel đã không trung thành với sứ mệnh đó. Chúa Giêsu, Đấng trung gian của Giao Ước Mới, sẽ quy tụ mười hai tông đồ, biểu tượng của Israel “mới”, được kêu gọi sinh ra hoa lợi của sự sống đời đời và loan báo ơn cứu độ cho muôn dân.
Israel mới này chính là Giáo Hội, là tất cả những người đã được rửa tội. Trong con người của Chúa Giêsu và thông điệp của Người, chúng ta đã nhận được một tặng phẩm độc nhất vô nhị mà chúng ta phải làm cho sinh hoa kết trái. Chúng ta không thể bằng lòng với một cuộc sống cá nhân chủ nghĩa, khép kín khỏi đức tin; chúng ta phải chia sẻ và trao tặng đức tin ấy cho mọi người đến gần chúng ta. Điều đó có nghĩa là hoa trái đầu tiên của việc này là chúng ta sống đức tin của mình trong sự ấm áp của gia đình, của cộng đoàn Kitô giáo. Điều này sẽ dễ dàng, vì “ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ” (Mt 18, 20).
Nhưng đây là một cộng đoàn Kitô giáo cởi mở, nghĩa là, mang tính truyền giáo cao (hoa trái thứ hai). Nhờ quyền năng và vẻ đẹp của Chúa Kitô Phục Sinh “ở giữa chúng ta”, cộng đoàn này hấp dẫn trong mọi việc làm và hành động, và mỗi thành viên đều có khả năng sinh ra những người nam nữ cho đời sống mới của Đấng Phục Sinh. Hoa trái thứ ba là chúng ta sống với niềm tin và sự chắc chắn giải pháp cho mọi vấn đề đều tìm thấy trong Tin Mừng.
Chúng ta hãy sống trong sự kính sợ thánh thiện đối với Thiên Chúa, để Nước Trời không bị cướp mất khỏi chúng ta và trao cho người khác.
Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ
Nguồn: Evangeli.net
Tác giả: Lm Melcior QUEROL
