Trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta gặp lại Đức Giêsu cùng các môn đệ trên một ngọn núi. Chính từ nơi cao ấy, Đức Kitô đã công bố bài giảng trên núi, được thánh sử Matthêu ghi lại. Đây là bản tóm lược giáo huấn của Người trong tư cách là Đấng Mêsia. Người mở đầu bằng tám mối phúc thật. Trong bối cảnh này, Đức Giêsu dường như đặt mình vào vị trí của ông Môsê, người đã lên núi để lãnh nhận Mười Điều Răn và sau đó truyền lại cho dân.

Tuy nhiên, khác với Mười Điều Răn, tám mối phúc thật không được diễn tả dưới hình thức mệnh lệnh. Chúa không nói phải làm điều này hay tránh điều kia. Người mời gọi các môn đệ sống một cung cách hiện hữu. Người muốn chúng ta không chỉ dừng lại ở hành động - như thói quen của thế giới hôm nay vốn đầy ắp hoạt động - nhưng biết chọn cho mình một lối sống đích thực của người môn đệ. Có thể nói, tám mối phúc thật chính là chân dung cách sống của chính Đức Giêsu, Đấng Mêsia và là Con Thiên Chúa, và Người mời gọi chúng ta bước theo và noi gương Người. Vì thế, các mối phúc thật diễn tả chính linh hồn của người môn đệ Đức Kitô.

Khi bắt đầu mỗi mối phúc bằng lời “Phúc thay”, Đức Kitô muốn giúp chúng ta hiểu rằng con đường Người đề nghị là con đường dẫn đến hạnh phúc đích thực. Sống các mối phúc, dù trong nhiều hoàn cảnh có thể khó khăn, vẫn sẽ đem lại niềm vui sâu xa - niềm vui của sự hiệp thông với Chúa và được chia sẻ chính sự sống của Người. Đức Giêsu không phải là một “đạo sư” hứa hẹn thứ hạnh phúc dễ dãi hay viển vông. Người không che giấu những khó khăn trên hành trình này khi nhắc đến những nhân đức cao đẹp như hiền lành, xây dựng hòa bình, lòng thương xót, tinh thần nghèo khó và tâm hồn trong sạch. Có những lúc, chúng ta sẽ phải đói khát công lý khi công lý bị chối từ. Có khi, chúng ta còn bị bách hại. Và cũng có lúc, chúng ta phải rơi lệ.

Nhưng Chúa nhắc nhở rằng những thử thách của đời này chỉ là tạm thời. Trái lại, tình thương và lòng nhân hậu của Người dành cho chúng ta thì tồn tại muôn đời: “Nhưng tình thương của Chúa trải qua từ đời này sang đời kia dành cho những ai kính sợ Người, và đức công chính của Người cho con cháu muôn đời.” (Tv 102,17) Sau thử thách, chúng ta sẽ được an ủi. Thiên Chúa sẽ cho chúng ta được no thỏa khi Người thấy cảnh khốn cùng của chúng ta. Người sẽ gọi chúng ta là con cái của Người. Người ban cho chúng ta gia nghiệp là đất hứa, và hơn thế nữa, Người dành cho chúng ta một chỗ trong Nước Trời!

Đó chính là niềm hy vọng của chúng ta: luôn có Chúa ở bên trong mọi hoàn cảnh, và xác tín rằng chiến thắng cuối cùng sẽ luôn thuộc về Người - chiến thắng trên sự dữ và tội lỗi. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa!

Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ Regnum Christi

Tác giả: Lm. Richard Tardiff, LC