
Caphácnaum là thành và dân tộc của chúng ta, trong số những người bệnh tật, một số người được biết đến, một số khác vô danh, thường bị bỏ quên vì nhịp sống hối hả, nó mang đặc tính cuộc sống hiện tại: gánh nặng công việc, chúng ta không ngừng chạy theo và không hề nghĩ đến những người, vì bệnh tật hoặc những hoàn cảnh khác, đang ở bên lề và không thể theo kịp. Tuy nhiên, một ngày nào đó, Chúa Giêsu sẽ nói với chúng ta: " Ta bảo thật các ngươi, : mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi làm cho chính Ta vậy" (Mt 25,40). Blaise Pascal tiếp nối ý tưởng này khi ông khẳng định rằng "Chúa Giêsu đã rời xa các môn đệ để bước vào cơn hấp hối ở Vườn Ghếtsêmani cho đến tận thế."
Viên đại đội trưởng thành Caphácnaum không quên người đầy tớ đau đớn trên giường bệnh, vì ông yêu thương người ấy. Dù quyền thế hơn người đầy tớ và người đầy tớ phải phục tùng ông, ông vẫn biết ơn anh ta vì tất cả những năm tháng phục vụ; ông hết sức kính trọng người đầy tớ. Vì thế, được tình yêu thương của người đầy tớ thúc đẩy, ông nói đến Chúa Giêsu, và trước sự hiện diện của Người, ông đã tuyên xưng đức tin một cách phi thường, mà phụng vụ Thánh Thể ghi lại: « Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. » (Mt 8, 8)
Lời tuyên xưng này dựa trên niềm hy vọng; nó xuất phát từ niềm tin đặt vào Chúa Giêsu Kitô, cũng như từ cảm giác bất xứng của bản thân cho phép ông nhận ra sự khốn cùng của chính mình.
Chúng ta chỉ có thể đến gần Chúa Kitô với một bước tiến khiêm nhường, như viên đại đội trưởng. Chính bằng cách này, chúng ta có thể cảm nghiệm niềm hy vọng của Mùa Vọng: niềm hy vọng về ơn cứu độ và sự sống, về sự hòa giải và bình an. Chỉ những ai nhận ra sự khốn cùng của mình và nhận ra ý nghĩa cuộc đời không nằm nơi chính mình, nhưng nơi Thiên Chúa, bằng cách phó thác bản thân trong bà tay Chúa, mới có thể thực sự hy vọng. Chúng ta hãy lại gần Chúa Kitô với lòng tin tưởng, và xin lời cầu nguyện của viên đại đội trưởng cũng là lời cầu nguyện của chúng ta.
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Evangeli.net
Tác giả : Lm Joaquim MESEGUER

