Hôm nay, Chúa Giêsu nói với mọi người về một kinh nghiệm quen thuộc: “Một người vãi hạt giống trong ruộng của mình…; hạt giống nảy mầm và lớn lên. Đất tự động sinh ta hoa màu, trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trịu hạt,” (Mc 4, 26-28). Với những lời này, Ngài nói đến Nước Thiên Chúa, gồm có “sự thánh thiện và ân sủng, chân lý và sự sống, công lý, tình yêu và hòa bình” (Lời Tổng Nguyện Lễ trọng kính Chúa Kitô Vua), mà Chúa Giêsu Kitô đã đến để mang lại cho chúng ta. Nước Thiên Chúa phải trở thành hiện thực, trước hết và trên hết, trong mỗi người chúng ta; và sau đó là trong thế giới của chúng ta.

Trong tâm hồn mỗi người Kitô hữu, qua Bí tích Rửa tội, Chúa Giêsu đã gieo nguồn ân sủng, sự thánh thiện và Chân lý… Chúng ta phải nuôi dưỡng hạt giống này để nó sinh sôi nảy nở thành những việc làm tốt: phục vụ và bác ái, lòng tốt và sự quảng đại, sự hy sinh để hoàn thành bổn phận của mình trong mọi khoảnh khắc và mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh, cầu nguyện không ngừng, tha thứ và thấu hiểu, cố gắng để trưởng thành trong nhân đức, và niềm vui…

Như vậy, Nước Thiên Chúa bắt đầu từ mỗi chúng ta, mở rộng đến gia đình, thành phố, xã hội và thế giới của chúng ta. Bởi vì ai sống theo cách này, “người ấy chẳng phải đang dọn đường cho Chúa sao (…), để quyền năng ân sủng được vào trong người ấy, để ánh sáng chân lý soi sáng người ấy, để những con đường dẫn đến Thiên Chúa được thẳng ngay?” (Thánh Grêgôriô Cả).

Hạt giống ban đầu rất nhỏ, giống như “hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mội thứ rau cỏ” (Mc 4, 31-32). Nhưng sức mạnh của Thiên Chúa lan rộng và phát triển với sức sống mãnh liệt ngoài sức tưởng tượng. Cũng như trong thời của những người Kitô hữu đầu tiên, ngày nay Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta mở rộng Triều Đại của Ngài khắp thế giới.

Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Evangeli.net

Tác giả : Lm Jordi PASCUAL i Bancells