
Hoạt động tông đồ đầy nhiệt huyết
Trong đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa đọc, Thánh Máccô trình bày cho chúng ta một Chúa Kitô tràn đầy sức sống và quyền năng, một Chúa Kitô đắm mình trong hoạt động tông đồ đầy nhiệt huyết. Ngay trong hội đường, Ngài đã giảng dạy giáo lý đầy uy quyền và đương đầu với thần ô uế. Đến nhà các môn đệ, trước hết Ngài chữa lành cho mẹ vợ, rồi đến tất cả những người xúm lại trước cửa. Chúng ta dễ dàng hình dung cảnh tượng: đám đông tràn ra đường từ cửa nhà Simôn, ai nấy đều tìm cách được ở bên cạnh Chúa Giêsu, Đấng có thể giải thoát họ khỏi đau khổ. Và Chúa Giêsu, đứng đó, sẵn sàng quan tâm đến từng người, ban sự giải thoát, chữa lành, một cử chỉ yêu thương, cho đến khi đêm khuya.
« Mọi người đang tìm Thầy. »
Đương nhiên! Ai mà không tìm kiếm một người có quyền năng và tình yêu thương như vậy? Nhưng Chúa Giê-su đang tìm kiếm điều gì? Giữa tất cả những hành động này, điều gì thu hút Ngài và thúc đẩy Ngài hành động? Có phải Ngài bị thu hút bởi sự ngưỡng mộ và tán dương của đám đông? Hay Ngài mong muốn đáp ứng nhu cầu của những người tìm kiếm Ngài? "Mọi người đang tìm kiếm Thầy." Tại sao các con không làm như chúng ta và đến với những người đang tìm kiếm các con?
Thinh lặng
Điều lôi cuốn chúng ta đến với Chúa Kitô không chỉ là quyền năng và tình yêu của Ngài, mà còn là sự an toàn của Ngài. Chúng ta nhận ra nơi Ngài một con người vững chắc. Còn chúng ta, những người dễ bị gió bão xô đẩy, chúng ta tìm kiếm một chỗ vững chắc để nương tựa. Ngài không bị kích động bởi hoạt động, không khuất phục bởi nhận xét, và không bị đè bẹp bởi nỗi sợ hãi. Ngài biết cách tránh xa sự hỗn loạn để lui về nơi tĩnh lặng. Ở đó, chúng ta khám phá ra mầu nhiệm ẩn giấu trong Ngài, mầu nhiệm mang lại cho Ngài nền tảng và sự an toàn: Chúa Cha. Thầy từ Chúa Cha mà đến (x Ga 16, 28), và chính để làm chứng về Chúa Cha mà Ngài đến giữa chúng ta.
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi
Tác giả: Lm André Blanchette, LC
