
Chúng ta đang sống trong một thế giới mà con người dường như không còn biết phải làm gì để có được niềm vui đích thực - niềm vui của Đức Giêsu. Một thế giới đi tìm niềm vui ở khắp nơi, nhưng lại tìm không đúng chỗ và theo những cách sai lầm nhất. Tìm kiếm niềm vui mà không có Đức Giêsu chỉ dẫn đến một nỗi buồn sâu xa hơn. Chỉ cần nhìn vào các bộ phim truyền hình: lúc nào cũng là những con người đầy rắc rối… Những bộ phim ấy phần nào cho thấy sự khốn khổ của một cuộc sống không có Thiên Chúa.
Nhưng hôm nay, chúng ta muốn sống với niềm vui của Đức Giêsu. Trong Tin Mừng, Đức Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha: “Con nói những điều này khi còn ở thế gian, để họ được hưởng niềm vui của con, và niềm vui ấy được nên trọn vẹn nơi họ” (Ga 17,13). Chúng ta cần lưu ý: Đức Giêsu muốn chúng ta được tràn đầy niềm vui của Người. Người muốn niềm vui của chúng ta nên trọn vẹn. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không phải vác thập giá, vì “thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian” (Ga 17,14). Nhưng Đức Giêsu mong chúng ta biết sống trong niềm vui của Người, không lệ thuộc vào việc thế gian nghĩ gì về chúng ta. Niềm vui của Đức Giêsu phải thấm sâu vào tận đáy lòng chúng ta, đến mức những ồn ào hời hợt của một thế giới không có Thiên Chúa không thể xâm nhập vào tâm hồn chúng ta.
Vậy, hôm nay chúng ta hãy sống với niềm vui của Đức Giêsu. Và làm thế nào để gia tăng niềm vui ấy? Chắc chắn là nhờ chính Đức Giêsu. Chỉ mình Người mới có thể ban cho chúng ta niềm vui đích thực mà thế gian còn thiếu vắng. Chính Người nói: “Nếu anh em ở lại trong Thầy, và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý” (Ga 15,7). Vì thế, mỗi ngày, chúng ta hãy dành thời gian cầu nguyện với Lời Chúa trong Kinh Thánh; hãy nuôi dưỡng tâm hồn bằng Lời ấy, để Lời thấm sâu vào con người chúng ta, trở thành lương thực làm no thỏa niềm vui của Đức Giêsu.
Quả thật, “khởi đầu của việc trở thành Kitô hữu không phải là một quyết định luân lý hay một ý tưởng cao đẹp, nhưng là cuộc gặp gỡ với một biến cố, với một Con Người, Đấng mang lại cho cuộc sống một chân trời mới và một hướng đi quyết định” (Đức Bênêđictô XVI).
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Evangeli.net
Tác giả : Lm Thomas LANE
