Hôm nay, chúng ta thấy đám đông dân chúng bao quanh Chúa: “dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết” (Mc 2, 2). Lòng Ngài rộng mở trước nhu cầu của người khác, và Ngài làm cho họ tất cả những điều tốt lành mà Ngài có thể: Ngài tha thứ, dạy dỗ và chữa lành cùng một lúc. Ngài trao ban giúp đỡ ở mức độ vật chất (ngày nay bằng cách chữa lành chứng bại liệt), nhưng trong ơi sâu thẳm, Ngài tìm kiếm điều tốt nhất, điều quan trọng nhất đối với mỗi chúng ta: sự an lành của tâm hồn.

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế, muốn để lại cho chúng ta một niềm hy vọng chắc chắn về sự cứu rỗi: Thậm chí Ngài có thể tha thứ tội lỗi và cảm thông với sự yếu đuối về mặt luân lý của chúng ta. Trước hết, Ngài khẳng định: « Này con, con đã được tha tội rồi” (Mc 2, 5). Sau đó, chúng ta thấy Ngài liên kết sự tha thứ tội lỗi mà Ngài ban phát cách rộng rãi và không mệt mỏi với một phép lạ phi thường, “có thể nhìn thấy” bằng mắt thường. Như một sự bảo đảm bên ngoài, để mở mắt chúng ta đến đức tin, sau khi tuyên bố tha thứ tội lỗi cho người bại liệt, Ngài chữa lành bệnh bại liệt của người ấy: “Ta truyền cho con : Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà ! Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người” (Mc 2, 11-12).

Phép lạ này, chúng ta có thể thường xuyên chứng kiến trong Bí tích Giải tội. Trong lời tha tội được tuyên bố bởi thừa tác viên của Chúa ("Tôi tha thứ cho anh chị em nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần"), Chúa Giêsu lại một cách kín đáo ban cho chúng ta sự bảo đảm bên ngoài về sự tha thứ tội lỗi của chúng ta, một sự bảo đảm tương đương với phép lạ chữa lành người bại liệt ở Ca-phác-na-um.

Chúng ta đang bước vào Mùa Thường Niên mới. Và các tín hữu được nhắc nhở về nhu cầu cấp thiết phải có một cuộc gặp gỡ chân thành và riêng tư với Chúa Giêsu Kitô đầy lòng thương xót. Ngài mời gọi chúng ta đừng cho đi bất cứ điều gì, đừng bỏ bê sự tha thứ cần thiết mà Ngài ban cho chúng ta trong vòng tay yêu thương của Ngài, tức là Giáo Hội.

Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Evangeli.net

Tác giả : Lm Joan Carles MONTSERRAT