
“Nếu thế gian ghét anh em, hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước.”
Đức Giêsu không đánh lừa chúng ta: trung thành với Người thường kéo theo sự từ chối. Thánh Âu-tinh nhắc rằng người Kitô hữu là một “kẻ lữ hành” giữa thế gian này. Họ không thuộc về những trào lưu dễ dãi, những “lượt thích” hay thành công bằng mọi giá. Khi chúng ta cảm nhận sự lạnh lùng, dửng dưng nơi công việc, giảng đường hay trên mạng xã hội, đừng ngạc nhiên. Chính sự khó chịu ấy là dấu chỉ cho thấy Đức Kitô đã kéo chúng ta ra khỏi đàn chiên của thế gian.
Hôm nay, chúng ta hãy vui mừng: chúng ta không được tạo dựng để tìm kiếm những tràng pháo tay rẻ tiền, nhưng cho vinh quang đời đời. Thế gian không thể chịu nổi việc có người không theo tiêu chuẩn của nó mà vẫn hạnh phúc. Vì thế, một Kitô hữu sống niềm vui đích thực thường sẽ bị bách hại.
“Thầy đã chọn anh em từ giữa thế gian.”
Ở đây chính là nguồn mạch niềm vui của chúng ta: không phải chúng ta đã chọn Đức Giêsu, nhưng chính Người đã chọn chúng ta trước, với một tình yêu nồng nhiệt. Thánh Gioan Kim Khẩu nhìn thấy nơi lời này bàn tay Thiên Chúa kéo chúng ta ra khỏi sự tầm thường. Khi nghi ngờ xuất hiện “liệu sống khác biệt có đáng không?” hãy trở về với lời này. Chúng ta không phải là một con số giữa đám đông; chúng ta là những người con được tuyển chọn và yêu thương, được tách riêng để chiếu sáng giữa bóng tối. Sự tuyển chọn này không phải là gánh nặng, nhưng là một vinh dự. Hãy sống điều đó cách triệt để và với lòng biết ơn.
“Tôi tớ không lớn hơn chủ. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em.”
Đức Kitô đã không ngừng lặp lại: thập giá không phải là điều tùy chọn cho những ai theo một Đấng chịu đóng đinh. Khi chúng ta bị chế giễu vì danh Đức Giêsu, chúng ta có thể cảm nhận sự hiện diện của Người – Đấng chịu đóng đinh. Chúng ta không cô đơn hay bị bỏ rơi, nhưng đang ở chính nơi mà Thầy đã đi qua. Những kẻ khước từ chúng ta “không biết Đấng đã sai Thầy”. Chỉ có lòng kiên nhẫn và tình yêu mới có thể mở mắt họ. Hãy kiên vững trong lòng trung tín. Chiến thắng không hệ tại ở việc tránh né đau khổ, nhưng là biết mang lấy nó cùng với Người.
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi
Tác giả : Lm. Matthieu Boo d’Arc, LC
