NHỮNG DẤU CHỈ CỦA CHÚA

Dấu lạ Giô-na

Đáp lại lời yêu cầu của các kinh sư và người Pha-ri-siêu xin cho họ một dấu lạ, Chúa Giê-su trước tiên nhắc đến câu chuyện về tiên tri Giô-na, người được Thiên Chúa sai đi rao giảng về sự hoán cải của dân thành Ni-ni-vê, một thành dân ngoại. Giô-na đã không làm theo ý Chúa và lên đường đi Tar-xít.

Trong chuyến vượt biển, ông bị con kình ngư nuốt chửng, và đã ở trong bụng cá ba ngày ba đêm. Sau khi thoát chết một cách kỳ diệu, Giô-na đi cảnh báo cư dân thành Ni-ni-vê rằng nếu họ không sám hối, thành của họ sẽ bị hủy diệt trong bốn mươi ngày. Vì vậy, vua của thành sau đó đã kêu mời toàn thể cư dân ăn chay, và nhờ đó thành được cứu thoát bởi vì, trước lòng ăn năn của dân chúng, Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ.

Mỗi người trong chúng ta chẳng phải đều có chút gì đó giống Giô-na sao? Thiên Chúa cũng mời gọi chúng ta loan báo lời khẩn nài, được lặp lại bởi Gio-an Tẩy Giả: "Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng" (Mác 1,15).

Chúng ta chấp nhận lời loan báo này, nhưng chúng ta có đem nó ra thực hành hay không? Chúng ta có đủ can đảm để kêu gọi những người xung quanh hoán cải không? Chúng ta có nói về điều đó ở nhà, nơi làm việc, v.v.: một câu nói ngắn gọn, một lời khuyên, một lời chứng, một thái độ không?

Mọi điều đều tốt đẹp để hướng lòng chúng ta và lòng người khác đến tình yêu lớn lao hơn hết của Chúa Ki-tô. Thiên Chúa cứu độ khi Người trông thấy nơi con cái mình ăn năn sám hối.

Cái chết và sự Phục sinh của Chúa Giê-su

« Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm như vậy. » Giữa cái chết và sự Phục sinh của Chúa Giê-su, cũng có ba ngày chôn cất giống như Giô-na đã trải qua. Chúng ta biết rằng: Chúa Giê-su đã chiến thắng sự chết. Sự hiến tế của Ngài mở ra ơn cứu độ cho hết thảy mọi người.

Cuộc sống của chúng ta đầy rẫy những tình huống mà chúng ta phải lựa chọn giữa điều thiện và điều ác. Đôi khi hành động và suy nghĩ của chúng ta bị giằng xé giữa Thiên Chúa và Satan. Chúa Giê-su đã trải qua những đấu tranh tương tự trong những cơn cám dỗ trong sa mạc, trong lời cầu nguyện của Người tại Vườn Ghết-sê-ma-ni, và rất nhiều lần khác trong cuộc đời trần thế của Người.

Chắc chắn, mỗi người đều có quyền tự do lựa chọn, nhưng chúng ta hãy đối diện với sự thật: Thiên Chúa cứu độ những ai chọn Ánh Sáng. Chúng ta hãy để mình được tràn đầy tình yêu của Chúa Ki-tô Phục Sinh và cầu xin Chúa Thánh Thần dẫn dắt tâm hồn chúng ta để không khuất phục trước những cám dỗ của thế gian này.

Cuộc phán xét và nữ hoàng Phương Nam

Chúa Giê-su kết thúc câu trả lời của mình cho các kinh sư và người Pha-ri-sêu bằng cách nhắc đến Ngày Phán Xét Cuối Cùng. Ngài loan báo rằng Nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên để kết án những ai không hoán cải. Nữ hoàng Phương Nam đã thực hiện một hành trình cực kỳ dài từ Ê-thi-ô-pi-a đến Giê-ru-sa-lem để tìm kiếm sự khôn ngoan, và khi gặp Vua Sa-lô-môn, bà đã bị mê hoặc bởi sự khôn ngoan của ông và khám phá ra nguồn gốc của nó: Thiên Chúa thật duy nhất đã mặc khải chính mình cho dân Is-ra-el. Vì thế, Nữ hoàng đã tin vào Thiên Chúa và cho toàn thể dân tộc mình biết đến Ngài! Giô-na và Nữ hoàng Phương Nam đã bước vào trong sự khôn ngoan của Thiên Chúa và biết loan báo điều đó cho dân chúng. Họ cũng sẽ là những thẩm phán của chúng ta trong Ngày Phán Xét Cuối Cùng, nếu chúng ta không đem sứ điệp Tin Mừng ra thực hành.

Thiên Chúa mời gọi mỗi người hãy sám hối, nghĩa là hãy bám chặt với niềm tin tưởng vào quyền năng của Người và vào giáo huấn được Con Người truyền lại. Người kêu gọi chúng ta sám hối, nghĩa là liên tục sửa đổi bản thân. Chỉ trong những điều kiện này, Người mới ban ơn tha thứ cho chúng ta, như Người đã làm với Giô-na.


Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi, Caroline Gourlet