“Một lần nữa”

Các thánh sử trình bày cho chúng ta phép lạ hóa bánh như là phép lạ tiêu biểu nhất do Chúa Giêsu thực hiện. Thật vậy, ngoài Cuộc Khổ nạn và Sự Phục sinh, đây là phép lạ duy nhất được cả bốn thánh sử thuật lại cùng một lúc, mặc dù Gioan thường chọn không lặp lại các câu chuyện trong Tin Mừng Nhất Lãm. Hơn nữa, Mác cô và Mátthêu trình bày phép lạ này hai lần, với những chi tiết khác nhau. Nếu phép lạ này đã gây ấn tượng mạnh mẽ như vậy đối với các môn đệ đầu tiên, thì chúng ta hãy để nó dạy cho chúng ta về cách Chúa Kitô đã hành động và tiếp tục hành động trong Giáo Hội của Ngài.

“Chạnh lòng thương”

Chúng ta tìm thấy khởi đầu của dấu chỉ mặc khải về thiên tính của Chúa Giêsu trong một cảm xúc: chạnh lòng thương. Đó là cảm xúc tương tự mà chúng ta thấy ở người Samari nhân hậu khi ông nhìn thấy người đàn ông nằm hấp hối bên vệ đường, và ở người cha nhân hậu khi thấy con trai mình trở về nhà. Đó là một cảm xúc tìm cách lý giải khi Chúa ban ơn dồi dào vượt quá công trạng và kỳ vọng của chúng ta. Nó cũng được tìm thấy trong chúng ta, nhưng chúng ta nhanh chóng kìm hãm nó khi nhận ra thực tế về những hạn chế của chính mình: những chiếc bánh đơn giản này có nghĩa lý gì đối với một đám đông lớn như vậy? Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta không bị dập tắt bởi những gì Ngài gieo vào lòng, mà dẫn dắt chúng ta hướng về Ngài!

“Các môn đệ của Ngài”

Mặc dù các môn đệ có mặt xung quanh Chúa Giêsu, chúng ta không bao giờ có thể nghi ngờ rằng phép lạ này được thực hiện bởi Chúa Kitô chứ không phải bởi họ. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã chọn thực hiện điều đó thông qua họ. Thứ nhất, Ngài chỉ nhân gấp bội những gì họ dâng cho Ngài. Ngài không dọn rượu hay thịt trong bữa tiệc này, mà chỉ có bánh và cá do các môn đệ dâng lên. Tiếp theo, Ngài muốn họ phân phát chúng. Vì vậy, không ai nhận được thức ăn ngoại trừ từ tay các môn đệ. Ngài không đòi hỏi điều gì vô nhân đạo, vượt quá khả năng hay sức mạnh của họ. Không! Nhưng Ngài đã chọn giới hạn hành động của mình trong sự cộng tác của họ.

Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi

Tác giả : Lm. André Blanchette, LC