
Hôm nay, chúng ta được mời gọi nhận ra nơi Đức Giêsu chính Chúa Cha đang tỏ mình ra cho chúng ta. Ông Philipphê đã diễn tả một trực giác rất đúng: “Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là đủ cho chúng con” (Ga 14,8). Thấy Chúa Cha là khám phá Thiên Chúa như nguồn cội, như sự sống tuôn trào, như lòng quảng đại, như hồng ân luôn có thể đổi mới mọi sự. Còn điều gì khác mà chúng ta cần nữa?
Chúng ta phát xuất từ Thiên Chúa, và mọi người khi không ý thức đều mang trong mình một khát vọng sâu xa là trở về với Thiên Chúa, tìm lại nhà Cha và ở đó mãi mãi. Chính nơi ấy có tất cả những gì chúng ta có thể ước mong: sự sống, ánh sáng, tình yêu, bình an… Thánh Inhaxiô Antiôkia, vị tử đạo vào đầu thế kỷ II, đã nói: “Trong tôi có một dòng nước hằng sống đang thì thầm và nói với tôi từ bên trong: ‘Hãy đến với Chúa Cha!’”.
Đức Giêsu cho chúng ta thoáng thấy sự hiệp thông mật thiết sâu xa giữa Người và Chúa Cha: “Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy” (Ga 14,11). Những gì Đức Giêsu nói và làm đều bắt nguồn từ Chúa Cha, và Chúa Cha được biểu lộ trọn vẹn nơi Đức Giêsu. Tất cả những gì Chúa Cha muốn nói với chúng ta đều nằm trong lời nói và việc làm của Người Con. Và tất cả những gì Người muốn thực hiện cho chúng ta, Người đều thực hiện qua Con của mình. Tin vào Người Con giúp chúng ta “được tự do đến cùng Chúa Cha” (Ep 2,18).
Đức tin khiêm nhường và trung thành vào Đức Giêsu, việc chọn theo Người và vâng phục Người mỗi ngày, đặt chúng ta vào một mối tương giao vừa huyền nhiệm vừa rất thực với chính mầu nhiệm Thiên Chúa, và cho chúng ta được hưởng mọi kho tàng lòng nhân hậu và xót thương của Người. Đức tin ấy cũng cho phép Chúa Cha tiếp tục, qua chính chúng ta, công trình ân sủng mà Người đã khởi sự nơi Con của Người: “Ai tin vào Thầy, người ấy cũng sẽ làm được những việc Thầy làm” (Ga 14,12).
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Evangeli.net
Tác giả : Lm. Jacques PHILIPPE
