Chúng ta hãy tiếp tục chuẩn bị để mừng Lễ Chúa Kitô Vua. Chỉ còn ba ngày nữa là đến đại lễ trọng đại này. Ba ngày để tôi gia tăng mối tương quan với Chúa Giêsu, ba ngày để thẳng thắn nhìn nhận Người, ba ngày để Người ngự trị trong lòng tôi.

Chúa Giêsu đến thế gian không phải để xóa bỏ quyền lực trần gian hay xóa bỏ sự áp bức của kẻ mạnh. Ngài đến để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, nô lệ của con người. Những người Israel thời đó không hiểu ý nghĩa của những lời tiên tri báo trước sự xuất hiện của Đấng Mêsia. Đấng Mêsia thực sự đã đến, nhưng dân tộc của Ngài đã không nhận ra Ngài. Đối với Chúa chúng ta, điều này hẳn đã gây ra nỗi buồn sâu sắc trong lòng Ngài và khiến Ngài phải rơi nhiều nước mắt. Việc không được người mình yêu thương nhận ra mang đến nỗi buồn, sự buồn sầu, nước mắt và sự khó hiểu.

Chúa Giêsu là vị lương y của tâm hồn tôi, nhưng hơn thế nữa, là Vua, Ngài cúi xuống với tôi để tôi có thể xem Ngài như bạn của mình. Trong sự chuẩn bị cho Chúa Kitô Vua, Chúa Giêsu cần tìm một trái tim thân tình, hiểu biết Ngài, một nơi Ngài có thể ngự trị và từ đó Ngài có thể loan báo Tin Mừng. Một tâm hồn mà Chúa Giêsu đã làm nơi cư ngụ được nghỉ ngơi trong bình an. Nếu có hòa bình trong một đất nước, kẻ thù không ở bên trong, và những kẻ muốn xâm nhập sẽ không đạt được. Chúng ta hãy để Chúa Giêsu cư ngụ trong lòng chúng ta.

Tại sao chúng ta lại muốn chịu khổ bằng cách cho phép Satan xâm nhập vào cuộc sống mình? Đây chính là nguyên nhân của nỗi buồn sâu sắc trong lòng Chúa Giêsu. Chúng ta đừng để Chúa Giêsu buồn phiền vì những hành động của mình. Có vẻ như điều này không đáng kể, nhưng chính "điều nhỏ bé" này lại là điều ngăn cản Chúa Giêsu ngự trị trong chúng ta, và ngăn cản chúng ta sống tự do. Hai điều này song hành với nhau: khi để Chúa Kitô ngự trị trong lòng tôi, tôi sẽ sống tự do. Khi nào chúng ta hiểu rằng Chúa Giêsu muốn chúng ta được hạnh phúc và tự do, và điều này chỉ có thể đạt được bằng cách sống với Ngài! Chúng ta hãy sống như Ađam và Eva trước khi sa ngã, sống một cuộc đời mà chính Thiên Chúa đã đến đồng hành với chúng ta mỗi ngày.

Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi

Tác giả : Xavier Kerrand