Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa tự giới thiệu mình là Mục Tử nhân lành. Qua đó, Người tỏ lộ cho chúng ta thấy chính trái tim của Người. Tương quan của Người với chúng ta không phải là một sự ràng buộc lạnh lùng, tính toán. Người không tìm kiếm lợi ích cho riêng mình. Người không muốn là một kẻ làm thuê, nhưng là Đấng chăm sóc từng con chiên của mình.

Đức Kitô, như Mục Tử nhân lành, chăm sóc chúng ta bằng cách ban cho chúng ta sự bảo vệ của Người. Người sẵn sàng hiến mạng sống vì chúng ta. Người biết chúng ta từng người một, gọi tên từng người. Người quan tâm đến những nhu cầu của chúng ta, vì Người biết rõ từng người cách cá vị. Người chăm sóc chúng ta khi trở nên người hướng dẫn, dẫn dắt chúng ta. Tiếng của Người dạy dỗ và đưa chúng ta đi trên con đường ngay chính.

Hình ảnh Người Mục Tử Nhân Lành như Đấng chăm sóc đoàn chiên cũng mời gọi chúng ta nhìn lại cách mình hiện diện với người khác. Tôi có chỉ tìm kiếm lợi ích cho riêng mình trong các mối tương quan không? Hay tôi thực sự quan tâm cách chân thành đến thiện ích của tha nhân? Tôi có khả năng tìm kiếm điều tốt cho người khác trong đời sống hằng ngày mà không mong được đáp lại không? Hay tôi luôn suy tính theo kiểu hơn thiệt, được mất? Tôi có biết dành thời gian để nhận ra những nhu cầu của người khác, hầu có thể đáp lại cách tốt hơn không?

Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi

Tác giả : Lm Richard Tardiff, LC