NGƯỜI MÔN ĐỆ TRUYỀN GIÁO
« Khốn cho người, hỡi Khoradin! Khốn cho ngươi, hỡi Bếtxaiđa.”
Những lời của Chúa Giêsu về hai thành Khôradin và Bếtxaiđa có vẻ rất nghiêm khắc. Làm sao chúng ta có thể hiểu được điều gì đang diễn ra trong lòng Chúa? Chúng ta hãy cùng xem xét bối cảnh. Chúa Giêsu chuẩn bị sai các tông đồ đi truyền giáo và đang ban cho họ những chỉ dẫn cuối cùng về cách cư xử. Ngài chiêm ngắm thế giới mà họ sẽ được sai đến và buồn bã nhận thấy rằng có rất nhiều người bất hạnh. Thế giới đang chịu đựng sự tê liệt về mặt thiêng liêng.
Nhiều tâm hồn chai đá vì kiêu ngạo sẽ không lắng nghe Lời Chúa. Những người khác, tự phụ, sẽ nghĩ rằng mình đã hoán cải. Còn những người khác sẽ không đón nhận Lời Chúa vì sự hời hợt của họ, tin rằng ơn cứu rỗi đã đến với họ chỉ vì Chúa Kitô đã đến thành của họ. Tâm hồn Ngài cháy bỏng khao khát đánh thức thế giới chúng ta và thắp lên ngọn lửa tình yêu của Ngài ở đó. Nhưng Ngài cần chúng ta!
« Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy. »
Các tông đồ chắc chắn rất vui mừng trước sự tin tưởng mà Chúa đã đặt nơi họ khi sai họ đi rao giảng và làm dấu lạ nhân danh Người. Nhưng điều này không ngăn cản họ khỏi nỗi sợ hãi không đáp ứng được kỳ vọng. Liệu dân chúng có coi trọng và lắng nghe họ không? "Ai nghe anh em là nghe Thầy (...)": với những lời này, Chúa Giêsu trấn an họ và khẳng định rằng họ được trao quyền năng của Người.
Chúa quan tâm về sự dấn thân đức tin của chúng ta đến mức Ngài đồng hóa chính Ngài với mỗi người chúng ta; Ngài chia sẻ quyền năng của Ngài với chúng ta và sai chúng ta đi truyền giáo. Quyền năng này không phải của chúng ta, mà là của Chúa Kitô, bởi vì chúng ta không phải là tác giả của sứ mệnh, của lời kêu gọi chúng ta đã nhận được, hay của sứ điệp chúng ta mang theo. Nhờ đức tin và việc thuộc về Giáo Hội, chúng ta trở thành đại diện của Giáo Hội trên thế giới. Qua phép rửa tội, chúng ta đã mặc lấy Chúa Kitô, và nhờ ân sủng của Ngài, Chúa dần dần biến đổi chúng ta nên giống hình ảnh và giống Ngài.
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi
Tác giả : Lm Richard Tardiff, LC