
Đức Giêsu mời gọi chúng ta đi xa hơn điều mà bất cứ người tín hữu bình thường nào có thể sống. Ngay cả khi không dẫn đến những hành động xấu, thói quen vẫn thường làm chai lì khát vọng nên thánh, khiến chúng ta dễ dàng hài lòng với một nếp sống chỉ “đúng luật” mà thôi, và không hơn thế nữa. Thánh Gioan Bosco thường nói: “Điều tốt là kẻ thù của điều tốt hơn.” Chính tại điểm này, Lời của Thầy chạm đến chúng ta, khi Người mời gọi chúng ta “trổi vượt hơn” (x. Mt 5,20), bắt đầu từ một thái độ nội tâm khác.
Sự trổi vượt ấy, nghịch lý thay, lại khởi đi từ những điều rất nhỏ bé. Nổi giận, xúc phạm hay nguyền rủa anh em mình tất cả những điều đó không phù hợp với người môn đệ của Nước Trời, những người được mời gọi trở nên không hơn, nhưng cũng không kém muối cho đời và ánh sáng cho trần gian (x. Mt 5,13-16), nhờ sức sống của các mối phúc thật (x. Mt 5,3-12).
Với uy quyền, Đức Giêsu làm mới lại cách hiểu về điều răn tiêu cực: “Ngươi không được giết người” (x. Xh 20,13), bằng một lời giải thích tích cực về đòi hỏi sâu xa và triệt để của sự hòa giải. Để nhấn mạnh hơn nữa, Người còn liên kết điều đó với việc thờ phượng. “Thật vậy, các điều răn như: ngươi không được ngoại tình, không được giết người, không được trộm cắp, không được ham muốn… và mọi điều răn khác đều được tóm lại trong lời này: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Đức ái không làm hại người thân cận. Như vậy, đức ái là sự chu toàn của Lề Luật.” (Rm 13,9-10)
Chúng ta hãy xin Chúa đổi mới chúng ta đến tận những chi tiết nhỏ nhất trong hồng ân đức ái đối với tha nhân. Khi đó, đời sống của chúng ta sẽ trở thành của lễ đẹp nhất và chân thật nhất dâng lên Thiên Chúa. Vì thế, sẽ không có của lễ nào có giá trị khi “anh sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh” (Mt 5,23). Do đó, điều quan trọng là phải mau chóng hòa giải mọi bất hòa; nếu không, chính sự vô hiệu của của lễ sẽ trở lại chống lại chúng ta (x. Mt 5,26). Tất cả những điều này chỉ có thể thực hiện được nhờ một tình yêu lớn lao.
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Evangeli.net
Tác giả : Lm. Julio César RAMOS
