
Lời Chúa hôm nay nói với chúng ta về chủ đề chính là sự sống lại của người chết. Kỳ lạ thay, giống như người thuộc nhóm Xađốc, chúng ta cũng mệt mỏi vì đặt ra những câu hỏi vô nghĩa và lạc đề. Chúng ta muốn tìm lời giải đáp cho những câu hỏi về thế giới bên kia bằng những tiêu chuẩn trần tục, trong khi ở thế giới mai sau, mọi thứ sẽ khác: “chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng” (Lc 20, 35). Nếu chúng ta bắt đầu từ những sai lầm cơ bản, chúng ta sẽ đi đến những kết luận sai lầm.
Nếu chúng ta yêu thương nhau nhiều hơn và trọn vẹn hơn, thì chẳng có gì ngạc nhiên khi trên thiên đàng, tình yêu ấy không còn độc nhất như chúng ta vẫn cảm nghiệm trên trần gian. Điều này dễ hiểu, vì chúng ta bị giới hạn, và khó có thể bước ra khỏi vòng tròn của chính mình. Nhưng trên thiên đàng, tất cả chúng ta sẽ yêu thương nhau với một tâm hồn trong sáng, không ghen tuông hay đố kỵ, và không chỉ vợ/chồng, con cái, hay gia đình, mà là tất cả mọi người, không phân biệt ngôn ngữ, quốc gia, chủng tộc hay văn hóa, bởi vì "tình yêu đích thực đạt đến sức mạnh vĩ đại" (Thánh Paulino thành Nola).
Thật sự bổ ích khi được nghe những lời Kinh Thánh này từ chính miệng Chúa Giêsu. Điều này tốt cho chúng ta, bởi vì, bị xáo trộn bởi quá nhiều thứ khiến chúng ta không còn thời gian để suy nghĩ, và bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa xung quanh dường như phủ nhận sự tồn tại của sự sống đời đời, chúng ta có thể nghi ngờ sự phục sinh của người chết. Vâng, thật tốt cho chúng ta khi chính Chúa nói với chúng ta rằng có một tương lai vượt ra ngoài sự hủy diệt của thân xác con người và thế giới phù du này: “Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Môsê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Ápraham, Thiên Chúa của tổ phụ Ixaác, và Thiên Chúa của tổ phụ Giacóp. Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, tất cả đều đang sống ” (Lc 20, 37-38).
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Evangeli.net
Tác giả : Lm. Ramon CORTS

