Hôm nay là ngày cuối cùng của năm. Thông thường, một loại cảm giác lẫn lộn - thậm chí trái ngược nhau - lại khơi dậy trong lòng chúng ta vào thời điểm này của năm. Đó giống như một chút những khoảnh khắc khác nhau đã trải qua trong suốt năm, và cả những khoảnh khắc mà chúng ta đã ước muốn được trải nghiệm, hiện lên trong tâm trí. Tin Mừng hôm nay có thể giúp chúng ta nhìn nhận chúng một cách đúng đắn hơn để chúng ta có thể bắt đầu năm mới với sự hào hứng.

 « Ngôi Lời là Thiên Chúa (…). Nhờ Ngôi Lời vạn vật được tạo thành » (Ga 1, 1.3) Nhìn lại năm vừa qua, chúng ta phải nhớ rằng mỗi ngày được sống là một quà tặng đã được đón nhận. Vì vậy, dù chúng ta đã tận dụng nó như thế nào, hôm nay chúng ta phải dâng lời tạ ơn từng phút giây của năm.

Nhưng quà tặng sự sống thôi chưa đủ. Chúng ta luôn luôn cần được giúp đỡ. Đó là lý do tại sao Tin Mừng hôm nay mang đến cho chúng ta một từ khóa quan trọng: “đón nhận”. “Ngôi Lời đã trở nên người phàm” (Ga1, 14). Đón nhận chính Thiên Chúa! Thiên Chúa, khi làm người, đã mở lòng mình cho chúng ta. “Đón nhận” có nghĩa là mở rộng lòng mình cho Ngài, để Ngài bước vào cuộc sống, vào những kế hoạch, vào những hành động lấp đầy những ngày tháng của chúng ta. Chúng ta đã đón nhận Thiên Chúa và cho phép Ngài bước vào trong chúng ta đến mức nào?

 « Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. » (Ga 1,9) Đón nhận Chúa Giêsu nghĩa là cho phép bản thân được Ngài chất vấn. Điều đó có nghĩa là để những tiêu chuẩn của Ngài soi sáng cả những suy nghĩ sâu kín nhất và hành động của chúng ta, trong công việc và trong các mối quan hệ xã hội. Nguyện xin hành động của chúng ta có thể tương hợp với hành động của Ngài!

 «Sự sống là ánh sáng » (Ga 1, 4). Nhưng đức tin là điều còn lớn hơn so với tiêu chuẩn tầm thường. Đó là cuộc sống của chúng ta kết hợp với chính Sự Sống. Đó không chỉ là nỗ lực của chúng ta mà trên hết, là một quà tặng và một ân sủng. Sự sống được nhận lãnh trong Giáo Hội, đặc biệt là qua các bí tích. Vậy chúng có vị trí như thế nào trong đời sống Kitô hữu của tôi?

Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Evangeli.net

Tác giả: Lm David COMPTE i Verdaguer