« Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng. »

Bà là ai, thụ tạo mà Thiên Chúa gọi là "Đấng đầy ân sủng" qua giọng nói của sứ giả Ngài? Bà là ai, trinh nữ thành Nazareth, đã đính hôn với một hậu duệ của vua Đavít? Bà là ai, con gái miền Galilê, người đón nhận sứ điệp hoàn toàn bối rối?

Đó chẳng phải bà ấy là một nữ tỳ khiêm nhường, thanh khiết và giản dị, một ngôi đền xứng đáng với Đấng Cứu Thế của chúng ta sao? Đó chẳng phải bà là người được Chúa thương xót để trở thành Hòm Bia Giao Ước mới, trong hình thức hoàn hảo của nó sao? Còn tôi, tôi có sự nhận xét đối với người được Thiên Chúa sủng ái? Tôi có tôn kính nơi bà ấy, sự cư ngụ yêu dấu của Thiên Chúa tôi không?

 « Bà sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. »

Người là ai, Con của Đức Trinh Nữ được gọi bằng tên Giêsu, "Thiên Chúa cứu độ”? Người là ai, Con của Đấng Tối Cao, Đức Chúa là Thiên Chúa (...) sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người? Ngài là ai, Người sẽ thánh từ khi mới được sinh ra?

Chẳng phải Ngài là người sẽ được gọi là Con Thiên Chúa sao? Chẳng phải Ngài là người có quyền trị vì nhà Giacóp đến muôn đời sao? Chẳng phải Ngài là Người sẽ hoàn tất các lời hứa và thiết lập Giao Ước vĩnh cửu sao? Ngài chiếm vị trí nào trong trái tim, tâm hồn, hoạt động và ưu tiên của tôi ?

 « Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà (…) »

Làm sao Thiên Chúa có thể kết hợp với nhân loại để hoàn tất lời hứa của Ngài? Làm sao Thánh Thần của Ngài, trong Đức Mẹ Maria, có thể sinh ra một Người Con? Quyền năng của Đấng Tối Cao sẽ bao phủ Mẹ như thế nào?

Đó chẳng phải từ một trái tim lắng nghe Lời Chúa mà lời mở đầu của mọi điều răn “Nghe đây, hỡi Israel!”, có thể được hoàn thành sao? Đó chẳng phải trong một tâm hồn tỉnh thức, nó thì thầm Lời Chúa ngày đêm và nhận biết đường lối của Thiên Chúa sao? Và trong đời sống tôi, tâm hồn của tôi tràn đầy sự kinh ngạc trước Lời Chúa đến mức nào để Thánh Thần trong tôi có thể hoàn thành phần nhỏ này trong công việc vĩ đại của Ngài?

Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi

Tác giả : Lm Jaroslav de Lobkowicz, LC