“Nhưng sẽ đến ngày chàng rể bị đem đi; bấy giờ họ mới ăn chay.”

Những người Pharisêu chất vấn Đức Giêsu về việc ăn chay. Việc các môn đệ của Người không ăn chay dường như làm giảm giá trị thiêng liêng của việc này. Tuy nhiên, Chúa không hề phủ nhận giá trị của ăn chay như một phương thế giúp thánh hóa, nhưng Người đặt nó vào đúng vị trí của nó. Ăn chay không chỉ là một kỷ luật, nhưng trên hết là diễn tả cơn đói và khát khao được kết hiệp mật thiết hơn với Thiên Chúa. Khi các môn đệ còn được sống trong sự hiện diện của Chàng Rể, việc ăn chay trở nên không cần thiết. Nhưng khi Người bị đem đi, ăn chay lại mang trọn ý nghĩa của nó: trở thành diễn tả của một lòng khao khát Thiên Chúa mãnh liệt. Trong đời sống hằng ngày, cơn khát khao Thiên Chúa này được thể hiện như thế nào nơi tôi? Việc ăn chay giữ vị trí nào trong hành trình thiêng liêng của tôi? Tôi có thể không chỉ tiết chế trong ăn uống, mà còn biết từ bỏ những điều chiếm chỗ quá lớn trong lòng mình, khiến Chúa bị đẩy xuống hàng thứ yếu.

“Không ai lấy vải mới vá vào áo cũ.”

Tiếp đó, Đức Giêsu dùng hình ảnh miếng vải mới vá vào áo cũ. Qua đó, Người cho thấy ý định canh tân Giao Ước giữa Thiên Chúa và con người: không chỉ lặp lại những gì đã có trong Giao Ước cũ, nhưng khai mở một thực tại hoàn toàn mới.

Tấm áo của Giao Ước cũ đã trở nên sờn rách. Đức Kitô đến để làm cho mọi sự trở nên mới. Từ nay, ơn cứu độ không còn đạt được nhờ Lề Luật và các hy lễ xưa, nhưng nhờ đức tin vào Đức Giêsu Kitô, nhờ đức ái, và nhờ chính việc Người hiến dâng mạng sống trên thập giá để cứu chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết. Để đón nhận “miếng vải mới” của Giao Ước mới trong tâm hồn, tôi cần có một con tim mới, mở ra cho hành động biến đổi của Người. Tôi có sẵn sàng để Đức Kitô đổi mới những gì nơi tôi còn mang dấu vết của tội lỗi và những thói quen cũ không?

“Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ.”

Chúa cũng mời gọi chúng ta đón nhận rượu mới của Người. Nhưng lòng chúng ta nhiều khi giống như những bầu da cũ đã mất đi sự dẻo dai và sức sống. Để đón nhận rượu mới là ân sủng và tình yêu của Chúa, chúng ta cần một con tim được đổi mới, một con tim biết tín thác và phó thác. Chúng ta hãy xin Chúa ban cho mình một trái tim mới, ngày càng nên giống Trái Tim của Người. Trong tôi, “con người cũ” còn tồn tại ở điểm nào? Và tôi cần từ bỏ sự kháng cự nào để có thể đón nhận con tim mới mà Chúa muốn ban tặng?

Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi

Tác giả : Lm Richard Tardiff, LC