
« (…) Bà rất bối rối (…) »
Trong ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng ta mừng kính Đức Maria, tạo vật duy nhất kể từ Ađam và Eva được sinh ra không mang tội lỗi. Sự bối rối của Đức Maria bộc lộ rõ ràng sự trong sáng và đơn sơ của Mẹ: đó là sự lo lắng của một tâm hồn trong trắng, một tâm hồn biết những điều của Thiên Chúa, thế nhưng không bao giờ quen với những kỳ công Người thực hiện. Khi chiêm ngắm sự bối rối của Đức Maria trước sự hiện ra và sứ điệp của thiên thần, chúng ta chiêm ngắm sự đơn sơ và thơ ấu thiêng liêng của Đức Nữ Vương. Điều này sẽ thôi thúc chúng ta tìm kiếm thiên đàng, nơi chúng ta sẽ sống, như Mẹ đã từng, sự kinh ngạc liên tục trước sự hiện diện của Thiên Chúa.
« Thiên thần (…) nói : « Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. »
Câu này không chỉ là lời ngợi khen; trên hết, nó là sự mô tả về một vị thánh, vị thánh hoàn hảo nhất giữa mọi tạo vật. Và nếu chúng ta cũng tìm kiếm sự thánh thiện, thì đây là điều chúng ta phải khao khát: ân sủng của Thiên Chúa, được tràn đầy Thiên Chúa. Kể từ khi chịu phép rửa tội, chúng ta đã trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần, nơi Thiên Chúa cư ngụ. Nhưng ân sủng này - là sự hiện diện của Thiên Chúa trong chúng ta - vẫn còn khá nhỏ bé. Qua các bí tích, đời sống cầu nguyện và đời sống khổ hạnh, Thiên Chúa lớn lên trong chúng ta, còn chúng ta thì nhỏ bé lại. Cho đến khi không còn là chúng ta nữa, mà là Chúa Kitô sống trong chúng ta. Đây là lý tưởng và mục tiêu của toàn bộ cuộc sống chúng ta: trở nên “tràn đầy ân sủng”. Đức Maria đã sống điều này ngay từ khi thụ thai; còn ai tốt hơn Mẹ có thể giúp chúng ta lại gần điều đó?
« Việc ấy xảy ra cách nào ? (…) »
Maria hỏi thiên thần chính xác giống những gì ông Dacaria, cha của Gioan Tẩy Giả (x. Lc 1). Tuy nhiên, Mẹ không bị trừng phạt như ông. Lý do là vì ý nghĩa sâu xa của câu hỏi của Mẹ khác. Maria không xin bằng chứng như ông Dacaria đã làm. Mẹ hỏi thiên thần xem Mẹ phải làm gì, liệu Mẹ phải từ bỏ sự trinh khiết của mình, Mẹ sẽ thực hiện thánh ý Chúa như thế nào. Và câu trả lời của thiên thần rất rõ ràng: Mẹ chỉ cần để mình được tràn đầy sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Thật là một thái độ tuyệt đẹp của Đức Trinh Nữ Maria, người không cần dấu chỉ, không cần bằng chứng, mà chỉ cần biết Chúa mong đợi gì ở Mẹ. Mẹ sẵn sàng làm bất cứ điều gì, thậm chí từ bỏ các kế hoạch cuộc đời và con đường thánh thiện mà Mẹ hình dung để theo Chúa.
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi
Tác giả : Lm Matthieu Boo d’Arc, LC

