
Trong thần học Kitô giáo, chúng ta cử hành mầu nhiệm Nhập Thể. Thật vậy, Thiên Chúa đã làm người, Người đã bước vào lịch sử và cư ngụ giữa chúng ta. Mầu nhiệm cao cả này ban cho chúng ta một đặc ân vô cùng lớn lao: Thiên Chúa của chúng ta đã sống giữa chúng ta từ khi sinh ra cho đến khi chịu chết, trong khoảng 33 năm. Tuy nhiên, cuộc đời của Đức Kitô là một mầu nhiệm cần được đọc và hiểu trong toàn bộ của nó, chứ không phải chỉ xét từng biến cố riêng lẻ.
Trong mùa Phục Sinh này, phụng vụ cho phép chúng ta trở lại với một số biến cố trong cuộc đời Đức Kitô. Không phải chỉ để tưởng nhớ những việc Chúa đã làm trước cuộc Thương Khó, cái chết và sự Phục Sinh của Người, nhưng còn để hiểu chúng trong một ánh sáng mới, khi chính biến cố Phục Sinh đã mang lại một ý nghĩa mới cho mọi sự.
Bài Tin Mừng hôm nay là một minh họa rõ nét cho chiều sâu mới mà các biến cố mang lấy sau biến cố Phục Sinh. Thật vậy, nếu chỉ đọc cách trực tiếp, Đức Kitô hiện lên như một vị thầy đầy lòng trắc ẩn, chăm lo nuôi dưỡng đám đông đi theo Người. Người quan tâm đến những nhu cầu vật chất của họ và đã thực hiện một phép lạ khi hóa bánh và cá ra nhiều. Đám đông đã không lầm, họ muốn tôn Người lên làm vua. Ta có thể xem phép lạ này như một mặc khải ban đầu về Đức Kitô, vừa biểu lộ quyền năng của Người, vừa là hình bóng báo trước mầu nhiệm Vượt Qua.
Thật vậy, Tin Mừng nói rằng Đức Giêsu “dâng lời tạ ơn”, trong tiếng Hy Lạp là eucharistein. Những câu này cho thấy rõ ràng rằng Đức Giêsu đã dự định ban cho con người Bí tích Thánh Thể, là bánh ban sự sống. Phép lạ này chính là hình bóng báo trước mầu nhiệm Thánh Thể. Đức Giêsu muốn quy tụ đám đông và nuôi dưỡng các tâm hồn bằng bánh Thánh Thể, cũng như Người đã nuôi dưỡng thân xác họ bằng bánh lúa mạch.
Hơn nữa, ở đây còn nói rõ rằng phép lạ này xảy ra khi: “Lễ Vượt Qua, là đại lễ của người Do Thái, đã gần đến.” Như vậy, có một mối liên hệ sâu xa giữa đoạn Tin Mừng này với mầu nhiệm Phục Sinh. Đức Giêsu không chỉ nuôi dưỡng một đám đông lớn lao, nhưng Người đang chuẩn bị tâm hồn họ cho mầu nhiệm Vượt Qua sắp được hoàn tất.
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi
Tác giả : Lm. Jérôme Dejoie, LC
