
“Họ tưởng thấy ma.”
Khi con người chúng ta chạm gần đến cái chết, nhất là khi đó là một người con, một người anh hay một người chị, chúng ta thường tự hỏi: tại sao? Điều đó có ý nghĩa gì? Hôm nay, Đức Giêsu trao cho chúng ta một khởi đầu của câu trả lời, tuy còn ẩn kín, khi Người hiện ra với một thân thể mới: ý nghĩa của cái chết chính là thân xác vinh hiển – khác biệt, nhưng vẫn mang dấu đinh.
Cái chết của chúng ta, những đau khổ của chúng ta, và nhất là của những người chúng ta yêu thương, chỉ có ý nghĩa nếu có sự phục sinh, nếu cuộc sống này chỉ là một khởi đầu. Đối với các môn đệ, sự mới mẻ ấy quá lớn lao đến nỗi họ không nhận ra chính Đấng mà họ đã sống cùng suốt ba năm! Họ cần Đức Giêsu chứng minh rằng Người không phải là một bóng ma.
Khi tin rằng sau cái chết, chúng ta sẽ tìm lại căn tính trọn vẹn của mình và cả thân xác, thì mọi sự sẽ đổi khác. Niềm hy vọng được tái sinh, niềm vui trở lại, và ý nghĩa của cuộc đời bừng sáng. Chính vì thế, nếu Đức Kitô không sống lại, thì đức tin của chúng ta thật là vô ích!
“Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh.”
Bên cạnh cái chết và đau khổ, còn rất nhiều thực tại trong cuộc sống và trong đức tin của chúng ta vẫn còn mờ tối, hoặc khó nắm bắt. Sự hiểu biết Kinh Thánh có lẽ là một trong những hồng ân cần thiết nhất của Chúa Thánh Thần. Thật vậy, chúng ta có thói quen có lẽ tìm kiếm câu trả lời trong Kinh Thánh; nhưng nhiều khi, chúng ta lại bối rối trước chính những câu trả lời tìm được.
Ai trong chúng ta chưa từng thử “mẹo” mở Kinh Thánh cách ngẫu nhiên, rồi lại gặp ngay một đoạn khó hiểu hoặc dường như chẳng liên quan gì đến những thắc mắc của mình? Hiểu được Kinh Thánh, hiểu điều Thiên Chúa muốn nói với chúng ta, là một nghệ thuật đòi hỏi cầu nguyện, học hỏi, và nhất là ánh sáng của Chúa Thánh Thần. Hãy xin ơn đó, và sẵn sàng đón nhận bằng cách mỗi ngày đọc và suy niệm Lời Chúa.
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi
Tác giả: Lm. Matthieu Boo d’Arc, LC
