
Hôm nay, chúng ta ngắm nhìn Lòng Thương Xót, điểm nổi bật của Thiên Chúa Cha, trong khoảnh khắc mà chúng ta suy ngẫm về một Nhân Loại bị bỏ rơi, bởi vì – trong một khoảnh khắc quên lãng – Nhân Loại không còn biết rằng mình là Ái Nữ của Thiên Chúa. Cronin kể về một người con trai bỏ nhà đi, phung phí hết tiền bạc, sức khỏe, danh dự gia đình và vào tù. Ngay trước khi được trả tự do, anh ta viết thư về nhà nói rằng nếu được tha thứ, hãy treo một chiếc khăn tay trắng trên cây táo nhìn ra đường ray xe lửa. Nếu chiếc khăn tay ở đó, anh ta sẽ trở về nhà; nếu không có, họ sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa. Có chiếc khăn tay nào treo trên cây táo không? “Hãy mở mắt ra… và nhìn xem!” một người bạn nói với anh ta. Anh ta mở mắt ra và đứng há hốc miệng; không chỉ có một chiếc khăn tay treo trên cây táo… mà là hàng trăm chiếc!
Điều này gợi nhớ cho chúng ta đến bức tranh của Rembrandt, nơi chúng ta thấy người con trai trở về nhà ốm yếu và đói khát, được tiếp đón bởi một ông lão với hai bàn tay khác nhau: một bàn tay mạnh mẽ, bàn tay của người cha ôm chặt lấy người con, bàn tay kia mềm mại, bàn tay của người mẹ nhẹ nhàng và trìu mến vuốt ve con. Thiên Chúa cũng vậy; Ngài vừa là Cha vừa là Mẹ…
“Thưa cha, con thật đắc tội…” (Lc 15, 21), chúng ta cũng muốn nói điều này với Chúa Cha và cảm nhận tình yêu thương của Ngài dành cho chúng ta trong giây phút xưng tội để chuẩn bị cho chúng ta tham dự tiệc Thánh Thể. Vì vậy, bởi vì “Thiên Chúa chờ đợi chúng ta mỗi ngày, như người cha trong Tin Mừng đã chờ đợi người con hoang đàng của mình” (Thánh Josemaría), chúng ta hãy cùng Chúa Giêsu trở về với Chúa Cha, nơi mọi sự sẽ được soi sáng: “Mầu nhiệm của con người chỉ thực sự được soi sáng trong mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể” (Công đồng Vatican II).
Chủ đề chính luôn luôn là Chúa Cha. Chúng ta hãy cầu xin cuộc hành trình qua sa mạc Mùa Chay sẽ dẫn dắt chúng ta suy ngẫm sâu sắc về lời mời gọi tham gia vào mầu nhiệm Lòng Thương Xót Chúa, bởi vì, sau cùng, cuộc sống chỉ là sự trở về với Chúa Cha.
Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ
Nguồn: Evangeli.net
Tác giả: Lm Jordi POU i Sabater
