
LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
Hôm nay, tác giả Tin Mừng về lòng thương xót của Thiên Chúa thuật lại cho chúng ta hai dụ ngôn của Chúa Giêsu, làm nổi bật cách Thiên Chúa đối xử với những người tội lỗi quay về với đường ngay nẻo chính. Với việc sử dụng hình ảnh niềm vui của con người, ngài cho chúng ta thấy lòng nhân từ của Thiên Chúa và cũng như Thiên Chúa vui mừng trước sự trở về của những ai đã từ bỏ tội lỗi. Điều này giống như trở về nhà Cha (như ngài sẽ nói rõ hơn trong Luca 15,11-32). Chúa đến không phải để lên án thế gian, nhưng để cứu độ (x. Ga 3,17), và Người đã làm điều này bằng cách tiếp đón những người tội lỗi, những người tràn đầy lòng tín thác, "tất cả đều lui tới với Chúa Giêsu để lắng nghe Người giảng" (Lc 15,1), bởi vì Người đã chữa lành tâm hồn họ giống như cách một thầy thuốc chữa lành thân xác người bệnh. Những người Pharisêu tự cho mình là người khỏe mạnh và không cảm thấy cần phải đi khám bác sĩ, và thánh sử cho chúng ta biết rằng chính họ là những người mà Chúa Giêsu đã nói trong các dụ ngôn mà chúng ta đọc hôm nay.
Nếu chúng ta đau yếu về mặt thiêng liêng, Chúa Giêsu sẽ chăm sóc chúng ta và vui mừng vì chúng ta chạy đến với Ngài. Nhưng ngược lại, nếu, giống như những người Pharisêu kiêu ngạo, chúng ta tin rằng mình không cần phải cầu xin sự tha thứ, thì vị thần lương chẳng thể làm gì cho chúng ta. Chúng ta phải cảm thấy mình như những tội nhân mỗi khi đọc Kinh Lạy Cha, vì trong lời cầu nguyện này, chúng ta cầu xin Ngài "tha thứ tội lỗi chúng con...". Và chúng ta nên biết ơn Ngài vì điều đó! Và chúng ta nên cảm tạ Ngài về bí tích hòa giải mà Ngài đã thương ban cho chúng ta! Đừng để lòng kiêu ngạo dẫn chúng ta đến việc coi thường Ngài. Thánh Augustinô nói với chúng ta rằng Chúa Kitô, Thiên Chúa làm Người, đã nêu gương khiêm nhường để chữa lành chúng ta khỏi "căn bệnh ung thư" của sự kiêu ngạo, "vì một kẻ kiêu ngạo là một sự khốn cùng lớn lao, nhưng một Thiên Chúa khiêm nhường là lòng thương xót lớn lao vĩ đại"
Chúng ta cũng phải nói rằng bài học của Chúa Giêsu dành cho người Pharisêu cũng là một ví dụ cho chúng ta; chúng ta không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước tội nhân. Chúa muốn chúng ta yêu thương nhau như Người đã yêu thương chúng ta (x. Ga 13,34), và chúng ta nên cảm thấy vui mừng khôn xiết khi mang một con chiên lạc trở về đàn hay khi tìm thấy một đồng bạc bị mất.
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Evangeli.net
Tác giả: Lm Francesc NICOLAU i Pous

