LÒNG HIỀN HẬU VÀ KHIÊM NHƯỜNG CỦA CHÚA

Bài Tin Mừng hôm nay chắc chắn là một trong những bài hay nhất của cả mùa hè, và có lẽ cũng là một trong những bài lạ lùng nhất. Đó là bài Tin Mừng về ách êm ái, gánh nhẹ nhàng, công việc nghỉ ngơi bổ dưỡng… gần như dễ dàng!

Tin Mừng bắt đầu bằng lời kêu mời những ai đang vất vả, đang đau khổ, đang còng lưng dưới sức nặng của cuộc sống. “Hãy đến cùng tôi”: làm sao tôi có thể không cảm thấy được kêu mời, tôi, người thường đến cuối ngày với một cơ thể mệt mỏi, nhưng nhất là với nỗi thất vọng, một chút buồn bã và chán ghét trong lòng ; một nỗi cay đắng mơ hồ pha lẫn sự cam chịu trước một cuộc sống mà sau nhiều năm, đã mất đi sức hấp dẫn trước đây. Chúng ta không còn dám khao khát hạnh phúc đơn giản, niềm vui nhẹ nhàng của cuộc sống, sự thanh thản và bình an, và chúng ta ẩn mình trong những thú vui, những trò tiêu khiển dễ dàng tiếp cận. Tuy nhiên, Chúa Giêsu nói với chúng ta: “Hãy đến với tôi”. Lời kêu mời này chính xác là dành cho chúng ta, những người đôi khi cảm thấy sự mệt mỏi của một cuộc sống bình thường, được tô điểm bằng những thú vui khiến chúng ta gần như trống rỗng như trước.

 « Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. »

Chúa Kitô có điều gì đó để ban tặng cho chúng ta: sự nghỉ ngơi cho tâm hồn. Một sự nghỉ ngơi đích thực, một niềm vui tràn đầy bình an, không trôi qua, và ăn sâu trong chúng ta giữa những đau khổ và khó khăn. Làm sao điều này có thể xảy ra? Bởi vì Chúa là Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Sự hiền lành và khiêm nhường này không chỉ là những đức tính cần học hỏi từ Chúa Kitô và thực hành trong cuộc sống; trên hết, chúng là những nét căn bản nhất của Thánh Tâm Chúa Giêsu, khiến sự đồng hành của Người trở nên nhẹ nhàng và vui tươi.

Sống theo Chúa Giêsu là sự nghỉ ngơi sâu sắc, bởi vì điều đó có nghĩa là sống thường xuyên gần gũi với Đấng yêu thương chúng ta từ sự nhẹ nhàng khôn tả. Đấng nhìn chúng ta và chấp nhận chúng ta vô điều kiện, không kiêu ngạo, không khắt khe, nhưng với một tình yêu tràn đầy lòng trắc ẩn và niềm vui. Ai mà chẳng mong ước được ở gần và nghỉ ngơi như vậy?

 « Hãy mang lấy ách của tôi »

Thế nhưng Chúa Kitô còn thêm vào câu nói nhiệm màu này: “Hãy mang lấy ách của tôi.” Chẳng phải Ngài vừa hứa ban cho chúng ta sự nghỉ ngơi sao? Làm sao Ngài lại có thể yêu cầu chúng ta mang lấy một cái ách, mang một gánh được thêm vào gánh nặng vốn đã quá đủ của cuộc sống hàng ngày?

Vâng, Người trao cho chúng ta một ách, một thập giá. Đối với những ai bắt đầu cuộc sống theo Chúa Kitô, những người muốn sống như Người, nhiệm vụ này được báo trước sự trắc trở. Ai mà chưa từng trải qua một chút nản lòng khi đọc Tin Mừng và suy ngẫm về khoảng cách giữa cuộc sống nghèo nàn của chúng ta với lý tưởng Tin Mừng? Nhưng chính ở đó, Chúa Kitô kêu gọi chúng ta: Người khuyến khích chúng ta mang lấy cái ách bề ngoài này, đón nhận thử thách này, bước những bước đi đầu tiên. Và trên suốt chặng đường, hãy ngạc nhiên nhận ra rằng cái ách này thật nhẹ nhàng; chính Chúa Kitô đang làm việc vì chúng ta, đang nâng đỡ chúng ta bằng ân sủng của Người, đang đưa chúng ta tiến tới sự sống đích thực. Vì vậy, chúng ta hãy tự tin và hăng hái dấn thân theo Chúa Kitô, bởi vì, những gánh nặng của chúng ta hôm nay sẽ mang lại cho chúng ta sự nghỉ ngơi đích thực.


Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi

Tác giả : Lm. Matthieu Boo d’Arc, LC