Khung cảnh Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe là một hình ảnh rất quen thuộc. Không biết bao nhiêu lần trong các sách Tin Mừng, Đức Kitô bị thử thách và bị chất vấn bởi các kinh sư, người Pharisêu hay những kẻ theo phe Hêrôđê. Điều nổi bật trong đoạn Tin Mừng này chính là sự thiếu chân thành nơi những người đến gặp Đức Giêsu và đặt câu hỏi cho Người. Tuy nhiên, bản thân câu hỏi họ nêu ra lại rất xác đáng, nếu chúng ta nhìn vào dòng lịch sử lâu dài, trong đó mối tương quan giữa chính trị và tôn giáo vốn dĩ luôn phức tạp. Ở đây, chúng ta có một câu hỏi hay, nhưng tiếc thay lại được đặt ra trong một tâm thế thiếu ngay thẳng.

Đức Kitô đã chủ động đến với con người khi Người nhập thể, và chúng ta thường thấy Người trả lời các câu hỏi. Người đã để lại cho chúng ta biết bao lời giảng dạy. Đây là điều không thể xem nhẹ. Trong ba năm đời sống công khai, Đức Kitô không chỉ mặc khải mình là Đấng Messia, là Con Thiên Chúa, mà còn dành thời gian sống giữa con người và đáp lại những thắc mắc của họ. Người chính là Đấng đến để giảng dạy. Nếu suy nghĩ kỹ, điều này không hề tầm thường: Thiên Chúa cho phép con người được đặt câu hỏi với Ngài, được đối thoại với Ngài gần như ngang hàng, và thậm chí có thể “đòi hỏi” nơi Ngài một câu trả lời.

Chúng ta không đi xa đến mức nói rằng Đức Kitô cung cấp một thứ “dịch vụ hậu mãi”, nhưng cần nhận ra ân huệ lớn lao mà chúng ta được ban: đó là được chất vấn chính Thiên Chúa. Vấn đề đặt ra lúc này là: chúng ta sử dụng đặc ân ấy như thế nào? Chúng ta có thực sự đặt câu hỏi với Thiên Chúa không? Chúng ta có thật sự tìm kiếm câu trả lời, hay chỉ sẵn sàng nghe những gì mình muốn nghe? Phải chăng nhiều khi trong lời cầu nguyện, chúng ta cũng mang một chút giả hình khi đặt câu hỏi với Chúa? Bởi lẽ, chúng ta biết rất rõ rằng câu trả lời vang lên trong tâm hồn hoặc qua giáo huấn của Hội Thánh không phải lúc nào cũng làm chúng ta hài lòng.

Thật vậy, đặt câu hỏi cũng là chấp nhận một sự mạo hiểm. Nếu chúng ta chân thành trong việc tìm kiếm, chúng ta cũng phải sẵn sàng đón nhận một câu trả lời có thể làm ta bất ngờ, thậm chí gây “sốc”, và thường đòi hỏi chúng ta phải thay đổi cách sống cũng như cách suy nghĩ. Nếu chúng ta đủ khiêm tốn để nhìn nhận sự thiếu hiểu biết của mình mà đặt câu hỏi, thì chúng ta cũng cần có đủ can đảm để đi tìm câu trả lời đích thực, bất chấp khó khăn, và nhất là dám đón nhận những hệ quả mà câu trả lời ấy đem lại.

Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi

Tác giả : Lm. Jérôme Dejoie, LC