Hôm nay, trong lời “Kính chào Bà, Đấng đầy ân sủng” (Lc 1,28), chúng ta nghe lần đầu tiên tên của Mẹ Thiên Chúa: Maria (ở câu thứ hai của Tổng lãnh thiên thần Gabriel). Mẹ được tràn đầy ân sủng và hồng ân. Điều đó được diễn tả bằng từ “keharitomén”, nghĩa là “Đầy ơn phúc” (lời chào của Thiên thần).

Có lẽ khi mới 15 tuổi và một mình Maria phải đưa ra một câu trả lời sẽ làm thay đổi toàn bộ lịch sử nhân loại. Thánh Bênađô đã khẩn cầu: “Giá chuộc ơn cứu độ của chúng con được đặt trong tay Mẹ. Chúng con sẽ được giải thoát ngay nếu Mẹ nói ‘xin vâng’. Toàn thể địa cầu đang phủ phục dưới chân Mẹ, chờ đợi lời đáp trả của Mẹ. Xin Mẹ hãy thưa lời xin vâng, và hãy sinh ra Ngôi Lời vĩnh cửu.” Thiên Chúa chờ đợi một câu trả lời tự do, và “Đấng đầy ân sủng”, đại diện cho tất cả những ai cần được cứu độ, đã đáp lại: “Fiat – Xin vâng, xin Người thực hiện cho tôi!” Từ ngày ấy, Maria đã tự do kết hợp với công trình của Con Mẹ; từ hôm nay, vai trò trung gian của Mẹ bắt đầu. Từ hôm nay, Mẹ trở thành Mẹ của những ai nên một trong Đức Kitô (Gl 3,28).

Đức Bênêđictô XVI đã nói trong một cuộc phỏng vấn: “Tôi muốn khơi dậy nơi con người lòng can đảm để đưa ra những quyết định dứt khoát: chính những quyết định ấy giúp ta trưởng thành và tiến bước, giúp ta thực hiện những điều lớn lao trong cuộc sống; chúng không phá hủy tự do, nhưng làm cho tự do có một định hướng đúng đắn. Dám chấp nhận rủi ro, bước nhảy vào những điều quyết định và nhờ đó đón nhận trọn vẹn cuộc sống, đó là điều tôi muốn truyền đạt.” Maria chính là một mẫu gương!

Thánh Giuse cũng không đứng ngoài kế hoạch của Thiên Chúa: ngài phải đón nhận người bạn đời của mình và đặt tên cho Hài Nhi (x. Mt 1,20tt): Giêsu, nghĩa là “Thiên Chúa cứu độ”. Và ngài đã làm như thế. Đó cũng là một gương sáng!

Biến cố Truyền Tin cũng mặc khải về Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúa Cha sai Chúa Con, Đấng nhập thể nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần. Hội Thánh ca tụng: “Hôm nay, Ngôi Lời vĩnh cửu đã trở nên xác phàm vì chúng ta.” Công trình cứu độ của Người Giáng Sinh, Thứ Sáu Tuần Thánh, và Phục Sinh đã hiện diện ngay trong hạt mầm này. Người là Emmanuel, “Thiên Chúa ở cùng chúng ta” (Is 7,15). Hỡi nhân loại, hãy vui lên!

Các lễ kính Thánh Giuse và Truyền Tin chuẩn bị cách tuyệt vời cho chúng ta bước vào việc cử hành các Mầu Nhiệm Vượt Qua.

Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Evangeli.net

Tác giả : Lm Johannes VILAR