
Bối cảnh
Những lời nói của Chúa Kitô mà chúng ta vừa đọc là một phần trong câu trả lời của Người cho những người Pharisêu họ hỏi Người khi nào Triều Đại của Thiên Chúa sẽ đến. Người đặt câu trả lời xoay quanh “ngày của Con Người”,cũng như mượn một khái niệm rất quen thuộc của những người nghe, khái niệm về “ngày của Chúa”, chúng ta tìm thấy trong các tiên tri của Cựu Ước. “Ngày” này, vừa đáng sợ vừa được mong đợi, chỉ rõ sự ứng nghiệm lời hứa của Chúa về việc giải phóng dân Người và trừng phạt những kẻ bất trung. Đó là ngày chiến thắng của Chúa.
Ngày đó đã đến. Trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa cứu độ dân Ngài. Qua cái chết và sự phục sinh, Chúa Kitô đã bày tỏ chiến thắng của Ngài trên thế gian, trên tội lỗi và trên sự chết. Trong thân thể mình, Ngài đã khai mở một sáng tạo mới và chia sẻ sự sống này với tất cả những ai tin Ngài. Nhưng sự sống này trong chúng ta vẫn chưa được biểu lộ trọn vẹn. Vì vậy, chúng ta đang mong đợi sự trở lại vinh quang của Ngài khi đó “chúng ta sẽ nên giống như Ngài, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy” (1Ga 3,2).
Thời kỳ quyết định
Trong thời gian chờ đợi, Chúa Kitô vinh thắng vẫn ẩn mình. Ngay cả ngày nay, người ta vẫn ăn, uống, mua bán… như thể mọi sự vẫn diễn ra bình thường. Chúng ta phớt lờ đi sự sống mới mà Chúa Kitô đã dành sẵn cho chúng ta và Người muốn tặng ban cho chúng ta. Chúa Giêsu, Người lại thích ẩn mình vì Người không muốn áp đặt mình theo bất kỳ cách nào. Người tôn trọng sự tự do của chúng ta đến nỗi chấp nhận bị bỏ quên và không ép buộc chúng ta chấp nhận chiến thắng của Người. Người mong muốn chúng ta, một cách tự do, đón nhận Người theo quyết định của chính mình.
Sự thật của tâm hồn
Quyết định mở hay khép tâm hồn của chúng ta với Ngài, đón nhận hay từ chối sự sống Ngài trao ban cho chúng ta, diễn ra trong tận sâu thẳm con người chúng ta. Ở mức độ này, chúng ta không thể lấy những hoàn cảnh khác nhau làm cái cớ, bởi vì, như Tin Mừng đã nói với chúng ta, trong cùng một hoàn cảnh, "một người sẽ được đem đi, một người sẽ bị bỏ lại" - một người sẽ chọn Chúa, người kia thì không. Vẻ bề ngoài sống gần gũi với Thiên Chúa sẽ không đủ, bởi vì, giống như vợ ông Lót, cái nhìn của chúng ta sẽ cho thấy nơi tâm hồn của chúng ta hướng về.
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi
Tác giả: Lm André Blanchette, LC
