
Một sự bình an không loại trừ những nghịch cảnh
Cách tự nhiên, chúng ta thường mong có bình an bằng cách xin Thiên Chúa cất đi mọi khó khăn: những vấn đề gia đình, lo lắng vật chất, xung đột, hay cả những ý nghĩ tiêu cực. Nhưng Đức Giêsu cảnh báo: “Thầy ban cho anh em bình an, không theo kiểu thế gian.” Thế gian đồng hóa bình an với việc không còn vấn đề; còn Đức Giêsu ban một sự bình an sâu xa hơn, vẫn tồn tại ngay cả khi nghịch cảnh vẫn còn đó.
Chúa Cha đã không miễn trừ cho Đức Giêsu, Con yêu dấu của Người, khỏi cuộc Thương Khó, sự phản bội và thập giá. Thế nhưng, ngay giữa những biến cố ấy, Người Con vẫn luôn hiệp nhất với Chúa Cha, và chính từ sự hiệp thông đó phát sinh một sự bình an không thể bị đánh bại. Với các môn đệ đang xao xuyến vì lời loan báo về cái chết của Người, Đức Giêsu nói: “Lòng anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi.” Người không hứa một cuộc sống dễ dàng, nhưng hứa một tâm hồn được đầy tràn sự hiện diện của Người, có khả năng vượt qua mọi bão tố mà không bị nhấn chìm. Giữa những nghịch cảnh cụ thể mà tôi đang sống hôm nay, tôi có chỉ xin Chúa thay đổi hoàn cảnh, hay tôi đang tìm kiếm sự bình an nội tâm mà chính Đức Giêsu ban tặng?
“Thầy ra đi và đến cùng anh em”
Lời của Đức Giêsu có thể khiến ta bối rối: “Thầy ra đi và đến cùng anh em.” Người sẽ rời các môn đệ qua cái chết, rồi trở lại với họ sau khi sống lại; tiếp đó, cuộc Thăng Thiên dường như lại lấy đi sự hiện diện của Người. Nhưng thực ra, mỗi giai đoạn đều đưa các môn đệ vào một tương quan sâu xa hơn: Đức Giêsu không còn chỉ ở “bên cạnh” họ bên ngoài, nhưng sẽ ở “trong” họ nhờ Chúa Thánh Thần; Người sống bên Chúa Cha, “nơi tốt nhất” mà con người có thể đạt tới. Đó cũng là lời hứa dành cho mỗi người chúng ta: định mệnh đích thực của chúng ta không phải là một cuộc sống tiện nghi nơi trần thế, nhưng là sự hiệp thông vĩnh cửu với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần trong vinh quang thiên đàng.
Trong khi chờ đợi, Đức Giêsu vẫn hiện diện cách thật sự, dù vô hình: trong Lời của Người, trong các bí tích, trong Hội Thánh, và nơi những người bé nhỏ nhất. Tôi có đang sống như một người biết rằng quê hương thật của mình là trên trời, bên Chúa Cha, hay tôi sống như thể tất cả chỉ giới hạn ở đời này?
“Thủ lãnh thế gian”… không có quyền gì trên Đức Giêsu
Đức Giêsu loan báo: “Thủ lãnh thế gian đang đến. Nhưng nó không có quyền gì trên Thầy.” “Thủ lãnh thế gian” chính là ma quỷ, kẻ sẽ dấy lên mọi bạo lực của tội lỗi chống lại Đức Giêsu: dối trá, hận thù, bất công, tàn ác. Bề ngoài, sự dữ dường như chiến thắng khi Đức Giêsu bị kết án, bị đánh đòn và bị đóng đinh.
Nhưng thực ra, nó “không có quyền gì” trên Người, bởi vì Người Con luôn hoàn toàn hiệp nhất với ý muốn của Chúa Cha: “Để thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền dạy.” Trước sự dữ, Đức Giêsu không đáp trả bằng trốn chạy hay trả thù, nhưng bằng tình yêu, sự tha thứ và lòng tín thác.
Càng khi sự dữ bùng phát, tình yêu ấy càng tỏ lộ vĩ đại: viên đại đội trưởng dưới chân thập giá đã nhận ra phần nào chiến thắng ấy. Trước những hình thức sự dữ đang chạm đến tôi, bất công, chỉ trích, cám dỗ, đau khổ, phản ứng thường ngày của tôi là gì? Khép kín trong mình, chống trả, hay tìm cách ở lại trong sự hiệp nhất với Chúa Cha, và xin ơn biết đáp lại bằng tình yêu và niềm tín thác?
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi
Tác giả: Lm. Raymond Jubinville, LC
