Những ai đã từng hành hương đến Rôma hẳn biết đến bức khảm tuyệt đẹp trong Vương cung thánh đường Thánh Clêmentê Latêranô, nằm giữa Đấu trường Colisée và Đền thờ Thánh Gioan Latêranô. Sự tràn đầy sức sống được thể hiện nơi đó lại tương phản với chiều kích bi thương của mầu nhiệm được chiêm ngắm: một cây thập giá sẫm màu nâng đỡ Đức Giêsu chịu đóng đinh, Đấng dường như không chú tâm phô bày nỗi đau, nhưng hơn là trao ban chính sự sống của mình cho chúng ta.

Cây thập giá ấy không đặt trên một nền đất cụ thể nào: nó như đang lơ lửng giữa không gian dát vàng. Thế nhưng, ta lại có cảm tưởng như nó được cắm sâu vào lòng đất, bởi từ chân thập giá mọc lên vô vàn cây cỏ, hoa lá và muông thú như được ghép vào đó. Thậm chí, bốn dòng suối còn phát sinh từ chính trung tâm của bó hoa sự sống ấy.

Nhưng ơn gọi của toàn bộ khung cảnh này còn vượt xa hơn thế: nó che giấu sự khởi đầu của hai nhánh nho lan tỏa khắp toàn bộ cung thánh. Không dưới năm mươi đường xoắn như được kết dính vào hai nhánh nho ấy. Theo từng vòng uốn lượn, các nhánh nho lan tỏa sự sống: muôn loài, cây cỏ và cả con người đều tìm thấy nơi đó một lý do để chúc tụng Đấng Cứu Độ.

Và còn điều đẹp hơn nữa: dù bạn nhìn vào bất cứ điểm nào trên cây nho ấy, nếu kiên trì lần theo nhánh nho về nguồn, bạn sẽ luôn quay trở lại với thập giá của Đức Kitô. Tất cả sự sống được triển nở nơi các nhánh đều bắt nguồn từ Thập Giá của Người. Mê cung xanh tươi này vừa biểu lộ sức sống mãnh liệt của mầu nhiệm Vượt Qua, vừa diễn tả sự phong phú và phức tạp của nó. Bạn đã bao giờ thử tháo gỡ những tua cuốn nhỏ mà các nhánh nho vươn ra để bám víu, leo lên và nâng đỡ những chùm quả chưa? Những đường đan xen tưởng chừng rối rắm, khó hiểu ấy lại chính là điều làm nên sức mạnh của cây nho.

Vậy thì, đừng sợ: dẫu cuộc đời chúng ta có phức tạp thế nào, dẫu những khúc quanh mà Chúa dẫn ta đi có khó hiểu ra sao, thậm chí dẫu ta có cảm thấy mình đang xa cách Người… điều quan trọng là đừng bao giờ cắt đứt khỏi nguồn mạch: đó là Lời Chúa, Thánh Thể, bí tích Hòa Giải và đời sống bác ái.

Quả thật, có lúc cuộc đời ta trở nên quanh co đến mức ta nghĩ rằng mình không còn đẹp lòng Thiên Chúa, rằng mình đã quá xa Người. Nhưng Tin Mừng hôm nay trấn an chúng ta: “Anh em đã được thanh sạch nhờ Lời Thầy đã nói với anh em”, và hơn nữa: “Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.” Đức Giêsu muốn chúng ta sống bằng chính sự sống của Người: không có khoảng cách nào là quá xa đối với Người, và hơn hết, Người muốn cuộc đời chúng ta mang giá trị vĩnh cửu.

Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi

Tác giả : Lm. François Garreau, LC