
Hôm nay, Tin Mừng khích lệ chúng ta yêu thương ở mức độ hoàn hảo nhất. Yêu thương là mong muốn điều tốt lành cho người khác, và sự trưởng thành cá nhân của chúng ta được xây dựng trên nền tảng này. Chúng ta không yêu thương vì hạnh phúc của riêng mình, mà vì lợi ích của người mình yêu thương, và khi làm như vậy, chúng ta trưởng thành hơn. Công đồng Vaticanô II khẳng định rằng con người "chỉ có thể tìm thấy chính mình trọn vẹn thông qua sự hiến dâng vô vị lợi chính mình". Thánh Thérèse Hài Đồng Giêsu đã đề cập đến điều này khi thánh nhân kêu gọi chúng ta biến cuộc sống của mình thành một sự hi sinh. Tình yêu là ơn gọi của con người. Tất cả hành vi của chúng ta, để thực sự là con người, phải thể hiện thực tại của hữu thể mình, hoàn thành ơn gọi yêu thương. Như Thánh Gioan Phaolô II đã viết: "Con người không thể sống thiếu tình yêu và vì con người vẫn là một hữu thể không thể hiểu thấu đối với chính mình, cuộc sống của họ vô nghĩa nếu họ không đón nhận sự mặc khải của tình yêu, nếu họ không trải nghiệm nó, nếu họ không gặp gỡ tình yêu, nếu họ không biến nó thành của riêng mình, nếu họ không tham gia mạnh mẽ vào nó."
Tình yêu có nền tảng và sự trọn vẹn trong tình yêu của Thiên Chúa trong Chúa Kitô. Con người được mời gọi tới sự đối thoại với Thiên Chúa. Chúng ta tồn tại nhờ tình yêu của Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng nên chúng ta, và nhờ tình yêu của Thiên Chúa, Đấng nâng đỡ chúng ta, “và chỉ có thể nói rằng con người sống trọn vẹn theo chân lý trừ khi người ấy tự nguyện thừa nhận tình yêu này và phó thác mình cho Đấng Tạo Hóa” (Công đồng Vatican II): đây là lý do cao nhất cho nhân phẩm của con người. Do đó, tình yêu của con người phải được đắm mình trong Tình Yêu Thiên Chúa, là nguồn duy nhất của nó, nơi nó tìm thấy hình mẫu và dẫn dắt nó đến sự trọn vẹn. Đó là lý do tại sao tình yêu, khi nó thực sự là tình yêu nhân loại, yêu bằng trái tim của Thiên Chúa và mở rộng đến cả kẻ thù của mình. Nếu không, người ta không yêu vì điều thiện. Đó là lý do tại sao yêu cầu về sự hiến dâng bản thân cách chân thành là một giới răn của Thiên Chúa: “Vậy, anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5, 48).
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Evangeli.net
Tác giả : Lm. Joan COSTA i Bou
