Lễ Chúa Thăng Thiên mà phụng vụ cho chúng ta chiêm ngắm, và được hiện tại hóa cho chúng ta trong ngày hôm nay, đặt nền tảng cho căn tính của chúng ta như những người môn đệ - thừa sai, theo cách diễn tả thân quen của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

Trước hết là người môn đệ, vì Đức Kitô mời gọi các Tông đồ làm cho muôn dân trở thành môn đệ bằng cách ban phép Rửa cho họ. Là môn đệ, trước hết là lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, nghĩa là được dìm mình vào trong Đức Kitô, trở nên chi thể của thân thể Người, được tháp nhập vào Người như cành nho gắn liền với cây nho. Người ở nơi chúng ta, như Người nói ở cuối bài Tin Mừng này, và chúng ta cũng ở nơi Người. “Cũng như Người đã lên trời mà không rời xa chúng ta, thì chúng ta cũng đã ở trên trời với Người, dù điều Người hứa chưa được thực hiện trọn vẹn nơi thân xác chúng ta” (Thánh Augustinô). Vì thế, hãy xác tín rằng nhờ Bí tích Rửa Tội, chúng ta đã được sống lại với Đức Kitô, đã được kết hiệp với Chúa Cha, dù sự hiệp nhất ấy chưa đạt tới mức viên mãn.

Sự thánh thiện, hay nói cách khác, sự viên mãn mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta đạt tới, được thực hiện nhờ sự hiệp thông, và đó chính là công trình của Chúa Thánh Thần. Người là quà tặng mà Thiên Chúa Con ban cho chúng ta, để chúng ta có thể giữ các điều răn của Người. Không có Chúa Thánh Thần, không có tình yêu, làm sao chúng ta có thể sống giới răn yêu thương mà Đức Kitô trao ban? Làm sao chúng ta có thể sống các mối phúc, hay trở nên như trẻ nhỏ như trong cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và ông Nicôđêmô?

Mừng lễ Thăng Thiên, có thể nói, là “bấm nút chiếc thang máy”, là kêu cầu Chúa Thánh Thần, là chuẩn bị cho ngày Lễ Ngũ Tuần. Công trình hiệp thông mà Thánh Thần thực hiện nơi chúng ta, Người cũng đang thực hiện trong thế giới, để quy tụ mọi người về với Đức Kitô. Đức Giêsu muốn tập hợp tất cả các chi thể của thân mình bên Chúa Cha. “Biết bao lần Ta muốn quy tụ con cái ngươi, như gà mẹ ấp ủ con mình dưới cánh” (Mt 23,37). Người muốn chúng ta nên một, như Người và Chúa Cha là một. Lễ Thăng Thiên nhắc chúng ta về ước muốn của Đức Kitô: tất cả chúng ta cùng đạt tới sự sống đời đời, là nhận biết Người và nhận biết Đấng đã sai Người. Trong ngày lễ này, và trong mỗi Thánh Lễ, vào lúc được sai đi, chúng ta hãy lắng nghe ước mong ấy của Đức Kitô.

Vì thế, chúng ta hãy trở nên những người thừa sai theo trái tim của Người, luôn ghi khắc trong lòng hai lời Người trao như hành trang lên đường: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất” Và “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”

Lm GIoakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi

Tác giả: Jeanne Mendras