Chính Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh ánh sáng để mô tả con người và công việc của Ngài. Ngài phán: “Ta là ánh sáng thế gian” (Ga 8,12). Ngài không chỉ sở hữu mà còn là chân lý mà tất cả mọi người đang tìm kiếm, bắt đầu từ chính chúng ta. Ai tìm thấy Chúa Giêsu thì đã tìm thấy ánh sáng thật. Họ “không cần đèn hay mặt trời soi sáng nữa” (Kh 22, 5). Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu chia sẻ thông điệp của Ngài mà không sợ hãi, không dè dặt, không thận trọng. Ngài đến vì tất cả mọi người, để tất cả đều được soi sáng bởi ánh sáng mới này. Không có điều bí mật nào trong thông điệp của Chúa Giêsu. Ngược lại, nó dễ hiểu với tất cả mọi người.

 « Ai có tai thì nghe ! »

Lạy Chúa, xin mở đôi tai tâm hồn con để con có thể nghe và đón nhận Chúa hôm nay, qua Tin Mừng của Chúa. Càng lắng nghe và đón nhận Lời Chúa Giêsu, các điều răn của Ngài, và đặc biệt là điều răn về tình yêu thương, chúng ta càng được phong phú hơn. Ngài phán: “Các con sẽ được ban cho nhiều hơn nữa”. Hãy chú ý đừng chỉ nghe Chúa Giêsu một cách hời hợt, với thái độ thụ động. Trong Kinh Thánh, động từ “lắng nghe” gắn liền với sự vâng phục. Lắng nghe Chúa Giêsu chính là đi theo Ngài.

Tuy nhiên, Chúa Giêsu không thể ép buộc chúng ta phải lắng nghe Ngài. Những người có cơ hội nghe Ngài nhưng lại bịt tai thì giống như những người không có gì cả. Họ đã mất tất cả vì đã bỏ lỡ ánh sáng chân lý. Chúa Giêsu tôn trọng những giới hạn của chúng ta. Nhưng những người có đôi tai rộng mở sẽ nhận được nhiều hơn. Họ sẽ nhận được theo giới hạn của Thiên Chúa. Và giới hạn của Thiên Chúa chính là không có giới hạn nào cả!

Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi

Tác giả : Emanuelle Pastore,