
« (….) Vì họ tưởng là Triều Đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi. »
Mở đầu bài suy niệm này, chúng ta có thể tự hỏi: Ai đã hiểu được cốt lõi sứ điệp, lời rao giảng của Chúa Kitô? Ngoài dụ ngôn hôm nay, ai trong số những người đương thời, kể cả các tông đồ, đã hiểu được lời rao giảng của Người trong ba năm qua? Hình như là nhiều. Thực ra, rất ít người. Đúng vậy, Chúa Kitô đã rao giảng về sự xuất hiện của Nước Trời, điều này được nhắc đến trong lời cầu nguyện Người dạy các tông đồ…
Tuy nhiên, dân Israel lại quan niệm về Vương Quyền theo những khuôn mẫu thế gian, và để nắm quyền, nó là điều cần thiết phải dùng đến vũ lực, hành động giống như các vị vua thời bấy giờ và các bậc tiền nhân. Vì vậy, câu hỏi về sự xuất hiện và thiết lập Vương Quyền, cũng như việc Chúa Giêsu lên ngôi, đã chiếm trọn tâm trí của những người đồng hương. Hiểu rõ khuynh hướng chính trị của dân tộc mình, Chúa Giêsu đã đưa ra dụ ngôn này.
« Có một người quý tộc kia trẩy đi phương xa lãnh nhận vương quyền, rồi trở về. »
Giờ đây, từ Thần Khí Chúa Kitô, chúng ta hãy cùng tìm hiểu dụ ngôn này. Khi Chúa Giêsu ra trước mặt Philatô, chúng ta sẽ biết rằng Chúa Kitô là Vua và Vương quốc của Người không thuộc về thế gian này (x. Ga 18,19). Chúa Giêsu là Vua, sinh ra tại Bêlem bởi Đức Trinh Nữ Maria, vợ của ông Giuse, thuộc dòng dõi vua Đavít (x. Lc 1, 27). Do đó, Chúa Kitô là một con người cao quý có nguồn gốc vĩnh cửu (x. Ga 1) và sinh ra trong thế gian.
Tiếp theo là sự nhân đôi đăng quang của Vua, mỗi người đều có sự thăng thiên của riêng mình: nơi thập giá trên đồi Calvario và từ ngọn đồi lên trời về với Chúa Cha. Trong cả hai trường hợp, Ngài vắng mặt chỉ vì một mục đích: đón nhận vinh quang của Chúa Cha. Đây chính là ý nghĩa của câu này: "Ngài đã đi trẩy đi phương trời xa để nhận lấy vương quyền cho mình rồi trở về." Chúa Giêsu đã nói một cách ẩn dụ về mầu nhiệm Thương Khó, Phục Sinh, Thăng Thiên và sự trở lại vinh quang của Ngài trong tương lai.
« Hãy làm ăn sinh lợi cho đến khi tôi đến. »
Tất cả những điều này có liên quan gì đến chúng ta? Chúng ta quan tâm đến điều gì? Dụ ngôn kể rằng một số người được triệu tập bởi một nhà quý tộc, người đã giao cho họ một nhiệm vụ rất đặc biệt: làm ăn sinh lời, và ông đã ấn định một thời hạn, "cho đến khi tôi đến". Trong thời gian nhà quý tộc vắng mặt, các tôi tớ của ông ta có nghĩa vụ phải đàm phán.
Các tôi tớ này là ai ? Chúng ta có thể đồng hóa họ với các tông đồ và nhóm môn đệ của Chúa Kitô.
Hôm nay, ngày 19 tháng 11, là ngày nói về Giáo hội, về mỗi người đã chịu phép rửa tội, những người cùng nhau chia sẻ trách nhiệm "Hãy lo làm ăn sinh lợi", nghĩa là rao giảng Tin Mừng, làm cho thêm nhiều môn đệ, theo lời cuối cùng của Chúa trước khi Ngài lên trời (x. Mt 28, 16-20).
Tôi phải và tùy thuộc vào tôi để làm cho quà tặng đức tin nơi Chúa Kitô sinh hoa kết trái, vì tôi biết rằng ân sủng của Người nâng đỡ tôi.
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ Regnum Christi
Tác giả : Tu sĩ Edgar Maldonado, LC

