
Hôm nay, khi đặt trọn niềm tin nơi Đức Giêsu Phục Sinh, chúng ta được mời gọi khám phá lại Tin Mừng như một “Tin Mừng” đích thực, một tin vui. Tin Mừng không phải là một lề luật đè nặng chúng ta. Đôi khi, chúng ta có thể rơi vào cám dỗ nghĩ rằng những người không phải là Kitô hữu thì thoải mái hơn, họ làm điều họ muốn, còn chúng ta thì phải tuân giữ một danh sách các điều răn. Nhưng đó chỉ là một cái nhìn hết sức hời hợt.
Riêng tôi, một trong những thao thức lớn nhất là làm sao để Tin Mừng luôn được trình bày như một tin vui, một niềm vui đích thực, có thể lấp đầy tâm hồn chúng ta bằng niềm hoan lạc và sự an ủi.
Giáo huấn của Đức Giêsu quả thật có đòi hỏi, nhưng Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu giúp chúng ta nhận ra rằng đó thực sự là một tin vui. Bởi lẽ, đối với ngài, Tin Mừng không gì khác hơn là sự mặc khải về sự dịu dàng của Thiên Chúa, về lòng thương xót của Ngài dành cho từng người con, và chỉ cho chúng ta những quy luật của sự sống dẫn đến hạnh phúc. Trung tâm của đời sống Kitô hữu là đón nhận với lòng biết ơn sự dịu dàng và lòng nhân hậu của Thiên Chúa, tức là mạc khải về tình yêu xót thương của Ngài và để cho tình yêu ấy biến đổi chúng ta.
Con đường thiêng liêng mà Thánh nữ Têrêsa nhỏ bé đã chọn – “con đường nhỏ” – là một con đường nên thánh đích thực, một con đường mở ra cho tất cả mọi người, được vạch ra theo cách để không ai phải nản lòng: không phải người bé mọn, không phải người nghèo khó, cũng không phải người tội lỗi. Như thế, Têrêsa đã đi trước Công đồng Vaticanô II khi khẳng định cách chắc chắn rằng: nên thánh không phải là con đường đặc biệt dành riêng cho một số ít, nhưng là lời mời gọi cho mọi Kitô hữu, không loại trừ ai. Ngay cả người yếu đuối và khốn cùng nhất cũng có thể đáp lại lời mời gọi nên thánh.
Sự thánh thiện ấy hệ tại ở một “con đường của niềm tín thác và tình yêu”. Vì thế, “chiếc thang máy nâng tôi lên tới trời chính là đôi tay của Chúa, lạy Đức Giêsu!” (…) “Lạy Thiên Chúa của con, Ngài đã vượt quá mọi mong đợi của con, và con muốn ca tụng lòng thương xót của Ngài” (Thánh Têrêsa Lisieux).
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Evangeli.net
Tác giả : Lm. Jacques PHILIPPE
