Đoạn Tin Mừng mà chúng ta đang suy niệm hôm nay đan xen với một số sự kiện khác. Chúa Giê-su vừa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều và đang được đám đông rất yêu mến. Tuy nhiên, Tin Mừng nói rõ cho chúng ta về các môn đệ: “Các ông đã không hiểu ý nghĩa phép lạ bánh hóa nhiều : lòng trí các ông con ngu muội” (Mc 6, 52).

Sau đó, Chúa Giê-su thực hiện phép lạ thứ hai bằng việc đi trên mặt nước, và lên thuyền cùng với các môn đệ. Đoạn Kinh Thánh hôm nay diễn ra sau khi Chúa Giê-su đi qua biển hồ. Điều thú vị là Tin Mừng cho thấy các môn đệ không hiểu phép lạ hóa bánh. Làm sao điều này có thể xảy ra? Liệu người ta có thể thực sự không hiểu một phép lạ? Tin Mừng ở đây chỉ ra rằng phép lạ không chỉ đơn thuần là điều người ta chứng kiến, mà là điều cần phải được hiểu cách chính xác.

Như vậy, trong đoạn Kinh Thánh hôm nay, Chúa Kitô tiếp tục thực hiện chữa lành bệnh và thậm chí trở thành một điểm thu hút, lôi kéo đám đông; mỗi người đều muốn chạm vào Ngài để được chữa lành. Trong trường hợp các phép lạ này, Tin Mừng không nói rõ liệu các môn đệ hay những người được hưởng lợi từ chúng có hiểu được ý nghĩa của chúng hay không.

Nhưng trước khi chuyển chú ý của chúng ta sang các môn đệ và những người cùng thời với Chúa Giê-su, chúng ta hãy tập trung vào chính mình. Hơn hai nghìn năm sau khi Chúa Kitô đến, liệu chúng ta có hiểu được những phép lạ này không? Tại sao Chúa Kitô lại làm phép lạ? Tại sao Ngài không làm nhiều hơn, hoặc tại sao Ngài không làm ít hơn? Những phép lạ vĩ đại hơn, ấn tượng hơn…

Chúng ta tìm thấy một phần câu trả lời trong Tin Mừng Thánh Gioan. “Nhưng phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hon lời chứng của ông Gioan : đó là những việc Chúa Cha đã giao phó cho tôi để tôi hoàn thành ; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi.” (Ga 5,36)

Lời tuyên bố này của Chúa Kitô giải thích cho chúng ta rõ ràng mục đích tối thượng của các phép lạ của Ngài: để cho nhân loại thấy rằng Ngài thực sự được Thiên Chúa Cha sai đến. Chính sự chắc chắn này là điều tôi cần, hơn là những kết quả của các phép lạ có thể xảy ra trong cuộc sống của tôi. Hành động của Chúa trong cuộc sống hằng ngày của tôi, đôi khi khó nhận ra, không phải nhằm mục đích làm cho cuộc sống của tôi dễ dàng hơn, mà là để củng cố đức tin của tôi nơi Ngài.

Ngài là Đấng Mê-si-a, Sứ giả của Thiên chúa đến để cứu độ chúng ta. Chúa Kitô không đến thế gian để làm phép lạ, mà là để cứu độ nhân loại và mở cửa thiên đàng cho họ. Để giúp mọi người tin vào Ngài, Ngài đã thực hiện những điều kỳ diệu, nhưng chúng không bao giờ là mục đích trong chính nó. Tôi đang tìm kiếm ai trong đời sống thiêng liêng của mình? Thiên Chúa, Đấng làm phép lạ, hay Đấng cứu rỗi linh hồn tôi đến muôn đời?

Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi

Tác giả : Lm Jérôme Dejoie, LC