
« Người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em. »
Chúa Giêsu đã báo trước với các môn đệ rằng họ sẽ bị ngược đãi vì danh Người. Qua mọi thế kỷ, các Kitô hữu đã là dấu chỉ của sự mâu thuẫn, họ đã chịu đựng mầu nhiệm của sự dữ. Ngay sau khi Chúa Giêsu chết, vào năm 64 SCN, cuộc bách hại của Néro đã bùng nổ ở Rome. Thánh Phêrô và Thánh Phaolô bị hành quyết. Họ là những trụ cột của Giáo hội sơ khai, và những Kitô hữu đầu tiên đã vô cùng đau khổ. Chẳng phải chúng ta đã gặp Chúa Kitô, Đấng chiến thắng sự chết, Đấng Phục Sinh sao? Liệu Người có để chúng ta bị tiêu diệt?
« Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy. »
Lúc đó, các Kitô hữu quay trở lại với những lời Chúa Giêsu, và họ cảm nghiệm rằng sức mạnh của Thiên Chúa được thể hiện trong sự yếu đuối của con người. Khi Thiên Chúa bước vào cuộc đời chúng ta, Ngài không phải để biến chúng ta thành những anh hùng, những hình mẫu thành công của con người, mà là những vị thánh, những chứng nhân cho tình yêu của Thiên Chúa, Đấng đã chiến thắng sự dữ bằng cái chết trên thập giá. Thiên Chúa không cất bỏ những nghịch cảnh khỏi cuộc đời chúng ta; Ngài sống chúng ngay bên chúng ta.
« Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. »
Chúng ta hãy mở lòng đón nhận sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Sự khôn ngoan này đã dẫn dắt Thánh Maximilian Kolbe đến chỗ của một người bị kết án chết, và đã nâng đỡ Chân phước Carlo Acutis trong suốt thời gian ngài lâm bệnh. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa không ở bên kia đại dương, không phải là điều không thể tiếp cận; nó đã đến trần gian, ở lại với chúng ta trong Bí tích Thánh Thể và Lời Chúa, nó ngự trị trong chúng ta. Khi chúng ta gặp đau khổ trước nghịch cảnh, hãy cố gắng gặp gỡ Chúa Kitô hiện diện trong chúng ta. Chỉ có sự khôn ngoan của Người mới mạnh mẽ hơn tội lỗi, đau khổ và sự chết. Sự khôn ngoan này không thể giải thích được, cũng không thể viết thành một chuyên luận; ngôn từ luôn luôn không đủ. Chúng ta chỉ có thể gặp gỡ nó.
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi
Tác giả : Lm Melchior Poisson, LC

