Vào thời Chúa Giêsu, Đền Thờ Giêrusalem là nơi thánh, nơi mọi người tụ họp: chúng ta nhớ lại câu chuyện Chúa Giêsu được cha mẹ tìm thấy tại Đền Thờ sau ba ngày tìm kiếm trong chuyến hành hương hàng năm mừng Lễ Vượt Qua. Điều này minh họa tầm quan trọng của nơi này đối với người Do Thái. Đền Thờ này, một nơi thờ phượng uy nghiêm, tuy nhiên đã bị phá hủy hoàn toàn. "Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào" Chúa Giê-su cũng tuyên bố: "Các ông cứ phá hủy Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại" (Ga 2,19)

Khi nói về Người là Đền Thờ của Thiên Chúa, Chúa Giêsu muốn cho chúng ta thấy rằng, hơn cả một nơi chốn vật chất được xây dựng bằng đá và gỗ, tâm hồn con người chính là nơi tuyệt vời nhất để cuộc gặp gỡ của chúng ta với Chúa Cha trên trời. Những đền thờ và nhà thờ có thể bị phá hủy, và điều này có thể khiến chúng ta vô cùng đau buồn, nhưng miễn là các tín hữu còn gặp gỡ Thiên Chúa trong tâm hồn mình - ngôi đền nội tâm của họ - thì Giáo Hội sẽ vẫn luôn sống động.

Tôi có góp phần duy trì sự sống động của Giáo hội bằng sự thân mật sâu sắc với Thiên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần không?

 « Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến (…) »

Vì lợi ích cứu rỗi đời đời của tôi, tôi phải tách mình ra khỏi mọi thứ không thuộc về Chúa – ngay cả khi bề ngoài chúng có vẻ tốt với tôi.

Ngày nay, ai có thể là những tiên tri giả mạo? Chiêm tinh học, các cung hoàng đạo, yoga... tất cả những điều gì mặc khải về sự bí ẩn. Chúa Giêsu đến để cứu chúng ta, tức là để dẫn chúng ta đến với Chúa Cha, đến sự sống đời đời. Chính Người đã nói với chúng ta: “Thầy là đường đi, là sự thật và là sự sống” (Ga 14, 6). Người là “con đường cao tốc dẫn tôi lên thiên đàng”, như Thánh Carlo Acutis đã nói.

Đoạn Tin Mừng này có vẻ đáng sợ, với tất cả những thảm họa đã được báo trước… tất cả những thảm họa đã xảy ra qua các thời đại và thậm chí cả ngày nay! Thật dễ dàng để rơi vào cái bẫy của nỗi sợ hãi và lo sợ, nhất là khi dường như không có lối thoát, và cái ác đang lan tràn khắp nơi xung quanh chúng ta.

Tuy nhiên, Chúa vẫn cảnh báo chúng ta điều này, cả hôm qua lẫn hôm nay: nếu tôi nhận ra rằng Chúa Giêsu là Đấng vượt trên mọi danh xưng, là Đấng Chăn Chiên Nhân Lành của tôi, là Đấng duy nhất có thể cứu tôi và đổ đầy tôi mọi điều tốt lành, thì tôi có thể ở lại trong sự bình an của Chúa. Kẻ ác muốn quấy nhiễu tôi, muốn dìm tôi vào nỗi sợ hãi, nghi ngờ và kinh hoàng, trong khi Chúa muốn ban cho tôi sự bình an của Người, chỉ cần tôi đặt niềm tin nơi Người và phó thác cho Người.

Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi

Tác giả: Sophie Raymond,