Hôm nay, Chúa Giêsu lại nói với sự uy quyền: Người dùng câu “Thầy bảo cho anh em biết” với một sức mạnh đặc biệt, một giáo lý mới. “Thiên Chúa muốn con người được cứu độ và nhận biết chân lý” (x. 1Tm 2,4). Thiên Chúa muốn chúng ta nên thánh và hôm nay chỉ cho chúng ta một số bước cần thiết để đạt đến sự thánh thiện và sở hữu “chân lý”: trung tín trong những việc nhỏ, trung thực, và không bao giờ quên rằng Thiên Chúa thấu suốt lòng chúng ta.

Lòng trung tín trong những điều nhỏ nằm trong tầm tay chúng ta. Ngày sống của chúng ta được sắp xếp nề nếp theo cái mà chúng ta gọi là "bình thường": cùng một công việc, cùng người, cùng việc đạo đức, cùng một gia đình… Chính trong những thực tại bình dị này, chúng ta phải nhận ra mình là con người và trưởng thành trong sự thánh thiện. « Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn. » (Lc 16, 10). Chúng ta phải làm mọi việc cho tốt, với ý hướng ngay lành, với ước muốn làm đẹp lòng Thiên Chúa Cha chúng ta; làm việc vì tình yêu thương có giá trị lớn lao và chuẩn bị cho chúng ta đón nhận "chân lý". Thánh Josemaría đã diễn tả điều này thật hay! "Bạn có thấy họ đã xây dựng công trình đồ sộ này như thế nào không? Một viên gạch, rồi viên gạch khác, hàng ngàn viên, nhưng từng viên một. Và những bao xi măng, từng viên một. Và những viên đá đẽo gọt: ít ỏi so với tổng thể, và những mảnh sắt. Và những người công nhân làm việc, ngày này qua ngày khác, cùng số giờ... Bạn có thấy họ đã xây dựng công trình đồ sộ này như thế nào không? - Bằng những việc rất nhỏ!"

Việc xét mình kỹ lưỡng mỗi tối sẽ giúp chúng ta sống với ý định ngay thẳng và không bao giờ quên rằng Thiên Chúa nhìn thấy mọi sự, ngay cả những ý nghĩ thầm kín nhất, như chúng ta học trong sách giáo lý, và điều quan trọng là làm đẹp lòng Thiên Chúa, Cha chúng ta, trong mọi sự, Đấng mà chúng ta phải phục vụ với tình yêu thương, lưu ý đến những gì « không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. » (Lc 16,13). Đừng bao giờ quên rằng: “Chỉ có Thiên Chúa mới là Thiên Chúa” (Đức Bênêđictô XVI).

Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Evangeli.net

Tác giả : Lm Joaquim FORTUNY