
Hôm nay, lời khẳng định dứt khoát của Chúa Giêsu khiến chúng ta phải suy nghĩ: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa!’ là được vào Nước Trời cả đâu; nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.” (Mt 7,21). Ít nhất, lời này đòi hỏi nơi chúng ta trách nhiệm trong tư cách là người Kitô hữu, đồng thời làm cho chúng ta cảm nhận được tính cấp bách của việc làm chứng cho đức tin.
Xây nhà trên đá là một hình ảnh rõ ràng, mời gọi chúng ta coi trọng sự dấn thân trong đức tin. Đức tin ấy không thể chỉ dừng lại ở những lời nói tốt đẹp, nhưng phải được đặt nền trên những hành động thấm đượm đức ái. Vào một ngày nào đó, Hội Thánh sẽ nhắc nhớ chúng ta về cuộc đời thánh Pêlagiô, một vị tử đạo trẻ vì đức khiết tịnh. Nhân dịp này, thánh Bênađô đã viết trong tác phẩm về đời sống và sứ vụ của các giám mục: “Đức khiết tịnh, dù đẹp đến đâu, cũng không có giá trị và công trạng nếu thiếu đức ái. Sự trong sạch không có tình yêu giống như ngọn đèn không có dầu; nhưng sự khôn ngoan nói rằng: đẹp biết bao khi sự khôn ngoan kết hợp với tình yêu! Đó là tình yêu mà Tông đồ nói đến, phát xuất từ một con tim trong sạch, một lương tâm ngay thẳng và một đức tin chân thành.”
Sự rõ ràng của sứ điệp, kết hợp với sức mạnh của đức ái, biểu lộ uy quyền của Chúa Giêsu – điều đã làm cho những người đương thời phải kinh ngạc: “Dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như Đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư.” (Mt 7,28-29). Lời cầu nguyện và chiêm niệm hôm nay cần đi kèm với một sự xét mình nghiêm túc: tôi đang nói và hành động như thế nào trong đời sống Kitô hữu? Tôi làm chứng cho đức tin ra sao? Tôi thực hiện giới răn yêu thương thế nào trong đời sống cá nhân, gia đình, công việc…? Không phải những lời nói hay những kinh nguyện thiếu dấn thân là điều quan trọng, nhưng là nỗ lực sống theo chương trình của Thiên Chúa. Lời cầu nguyện của chúng ta luôn phải diễn tả ước muốn làm điều thiện và là tiếng kêu xin trợ giúp, vì chúng ta ý thức sự yếu đuối của mình.
Lạy Chúa, xin cho lời cầu nguyện của chúng con luôn đi kèm với sức mạnh của đức ái.
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Evangeli.net
Tác giả : Lm. Joan Pere PULIDO
