
Trong đoạn Tin Mừng này, một người mù cầu xin Chúa Giêsu một phép lạ. Đó là một cảnh tượng được cho là khá đơn giản mà chúng ta thường gặp trong các sách Tin Mừng. Nhưng cảnh này có chút đặc biệt. Trước hết, cảnh tượng này được mô tả rõ ràng là Chúa Giêsu đang đến gần Giêricô. Như chúng ta đã biết, Giêricô là thành phố thấp nhất thế giới, nằm ở độ cao 258 mét dưới mực nước biển. Theo biểu tượng của Kinh Thánh, Giêrusalem là thành trì của Thiên Chúa, tọa lạc trên vùng đất cao, trong khi Giêricô, thành phố của tội lỗi và sự dữ, lại nằm trong bóng tối của một thung lũng.
Tiếp theo, chúng ta có người mù. Ở đây, chúng ta cũng có thể nói về sự mù lòa thể xác của người này. Thánh Ambrosio thành Milan dạy rằng người mù trong đoạn văn này tượng trưng cho nhân loại đang chìm trong bóng tối của tội lỗi và chờ đợi Chúa Giêsu ngang qua để được chữa lành.
Vì vậy, chúng ta có thể thấy rõ rằng Tin Mừng này sâu sắc hơn nhiều so với một câu chuyện chữa lành thể xác bình thường. Chúa Giêsu không chỉ là một vị thầy thuốc chữa lành thân xác, nhưng trên hết, Ngài đến để chữa lành tâm hồn chúng ta. Người mù này thật đặc biệt bởi vì lời kêu xin của anh không chỉ đơn giản là: “Lạy Chúa Giêsu, xin cho tôi nhìn thấy được”. Ông gọi Ngài là “Con vua Đavít”, và đó không phải là một danh xưng thông thường.
Không thể nhìn thấy Người, người mù nhận ra rằng Chúa Giêsu chính là Đấng Messia. Sau đó, anh ta cầu xin lòng thương xót của Chúa Giêsu, không chỉ cho thân xác mà còn cho cả linh hồn. Và nếu người mù cầu xin được nhìn thấy trở lại, thì điều này một lần nữa nên được xem như một lời cầu xin để có thể nhìn thấy bằng con mắt thể xác nhưng cũng bằng con mắt đức tin.
Thậm chí chúng ta có thể nói rằng chính vì đôi mắt đức tin của anh có thể nhìn thấy Chúa Giêsu là Đấng Mêsia nên Chúa Giêsu cho phép anh nhìn thấy lại bằng con mắt thể xác. Đó là lý do tại sao Người có thể nói: “Anh nhìn thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.”
Từ Hy Lạp dùng để mô tả "được cứu" của Chúa Giêsu là σέσωκέν. Thuật ngữ này vừa mang nghĩa cứu rỗi về mặt thiêng liêng vừa mang nghĩa chữa lành về mặt thể xác. Trong Tân Ước, nó được dùng để diễn tả cả hai. Vậy thì, rõ ràng Tin Mừng này không chỉ đơn thuần là câu chuyện về sự chữa lành bên ngoài, mà chủ yếu là thông điệp về sứ mệnh đích thực của Chúa Giêsu, Đấng đã đến để cứu chúng ta khỏi tội lỗi và sự mù lòa về mặt thiêng liêng.
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi
Tác giả : Lm. Jérôme Dejoie, LC

