
Chúa, hôm nay, khi nói về những gì diễn ra ở trong lòng chúng ta, Người thúc giục chúng ta hoán cải. Điều răn nói rằng: “Chớ giết người” (Mt 5, 21); nhưng Chúa Giê-su nhắc nhở chúng ta rằng có nhiều cách để giết người khác. Chúng ta có thể hủy hoại cuộc sống của người khác nếu chúng ta nuôi dưỡng sự giận dữ quá mức trong lòng đối với họ hoặc nếu chúng ta xúc phạm đến họ (x. Mt 5, 22).
Chúa kêu gọi chúng ta trở nên những con người sống chính trực: “Hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã” (Mt 5, 24). Đức tin mà chúng ta thực hành trong việc cử hành Phụng vụ phải thấm nhuần vào đời sống hằng ngày và ảnh hưởng đến cách sống của chúng ta. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta hòa giải với kẻ thù của mình. Bước đầu tiên trên con đường hòa giải này là cầu nguyện cho kẻ thù của chúng ta, như Chúa Giêsu đã yêu cầu chúng ta làm. Và nếu chúng ta thấy điều này khó khăn, thì hãy nhớ lại hình ảnh Chúa Giêsu chết vì tất cả những người chống đối chúng ta. Nếu chúng ta đã bị người khác làm tổn thương nghiêm trọng, hãy cầu nguyện với Chúa để Ngài chữa lành những ký ức đau buồn này và ban ơn tha thứ. Và khi cầu nguyện, hãy xin Chúa trở lại cùng chúng ta đến thời điểm và địa điểm xảy ra sự xúc phạm và đặt tình yêu của Ngài ở đó, để chúng ta được tự do tha thứ.
Như Đức Giáo hoàng Bênêđíctô XVI đã viết: “Chúng ta không thể chia sẻ với Chúa, nếu chúng ta không chia sẻ với nhau. Nếu chúng ta muốn trình diện trước Ngài, chúng ta cũng phải tìm cách gặp gỡ nhau. Đó là lý do tại sao chúng ta phải học bài học lớn lao về sự tha thứ: không để tâm hồn mình bị nhấn chìm bởi sự hận thù, mà hãy mở lòng mình để lắng nghe người khác với lòng quảng đại, để thấu hiểu họ, để chấp nhận lời xin lỗi của họ và để dâng hiến sự tha thứ của chính mình một cách quảng đại.”
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Evangeli.net
Tác giả : Lm. Thomas LANE
