
Chúa dạy chúng ta phải có thái độ nào trước thập giá. Chính tình yêu nồng nhiệt muốn thực thi thánh ý của Chúa Cha, để nhân loại - mọi người nam và mọi người nữ - được cứu độ, khiến Đức Giêsu khao khát tiến về Giêrusalem, nơi Người “sẽ bị nộp (...), họ sẽ kết án tử hình, trao nộp (...) và giết đi” (x. Mc 10,33-34). Dù đôi khi chúng ta không hiểu, hoặc cảm thấy sợ hãi trước đau khổ, thử thách hay những gánh nặng của cuộc sống hằng ngày, chúng ta hãy cố gắng kết hiệp, vì yêu mến thánh ý cứu độ của Thiên Chúa, với lễ hy sinh thập giá mỗi ngày.
Việc siêng năng cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích, đặc biệt là Bí tích Hòa giải và Thánh Thể, sẽ làm gia tăng trong chúng ta tình yêu đối với Thiên Chúa, và từ đó là tình yêu đối với tha nhân vì lòng mến Chúa. Nhờ vậy, chúng ta có thể thưa lên: “Chúng con làm được” (Mc 10,39), bất chấp những yếu đuối, sợ hãi và tội lỗi của mình. Vâng, chúng ta có thể kết hiệp với thập giá hằng ngày (x. Lc 9,23) bằng tình yêu, với nụ cười, thập giá được thể hiện qua chính đời sống thường nhật: sự mệt nhọc trong công việc, những khó khăn trong đời sống gia đình và các mối tương quan, v.v.
Chúng ta chỉ có thể nên giống Đức Kitô, Đấng “không đến để được phục vụ, nhưng là để phục vụ” (Mc 10,45), nếu chúng ta biết gắn bó với thập giá mỗi ngày, từ bỏ ý riêng để dấn thân phục vụ tha nhân. Thánh Gioan Phaolô II đã giải thích rằng: “Sự phục vụ của Đức Giêsu đạt tới đỉnh cao trong cái chết trên thập giá, nghĩa là trong việc trao ban trọn vẹn chính mình.” Chúng ta hãy noi gương Người, bằng cách không ngừng biến tình yêu dành cho Người thành hành động cụ thể: phục vụ mọi người không phân biệt giàu nghèo, học thức hay không, trẻ hay già; phục vụ để đưa họ đến gần Thiên Chúa và giải thoát họ khỏi tội lỗi.
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Evangeli.net
Tác giả: Lm . René PARADA Menéndez
