Thánh Gioan Tẩy Giả là đấng tiền hô, người loan báo Đấng Messia đến.

Trong Tin Mừng, chúng ta thấy được trọng tâm sứ mệnh của ông. Ông chỉ vào Chúa Giêsu và nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa…” Vào đêm mà Thiên Chúa giết tất cả các con đầu lòng của người Ai Cập, Ngài đã tha cho dân Do thái. Từ đó, người dân Do thái dâng con đầu của bầy chiên mình làm hiến tế dâng cho Thiên Chúa, và họ chuộc lại những đứa con đầu lòng bằng cách dâng lễ vật hiến tế là động vật. Sự thờ phượng này biểu thị sự thuộc về Thiên Chúa và quyền ưu tiên của Thiên Chúa. Nó có nghĩa là: “Chúng ta không giống như người Ai Cập; chúng ta nhận biết rằng Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa và là Chúa tể của tạo vật; chúng ta nhận biết rằng chúng ta cũng đến từ Ngài và thuộc về Ngài.” Đó là một liệu pháp chữa trị tội nguyên tổ, qua đó nhân loại nói với Thiên Chúa rằng họ không thuộc về Ngài, họ muốn không lệ thuộc vào mọi quyền lực và tự quyết định điều gì là tốt và điều gì là xấu.

Chúa Giê-su là Chiên Thiên Chúa.

Ngài là Đấng trao hiến trọn vẹn chính mình cho Chúa Cha, nhận biết Chúa Cha là tất cả đối với Ngài, còn hơn cả chính sự sống của Ngài. Chúa Giê-su thực hiện hiến dâng chính mình lên Chúa Cha bằng cách chấp nhận đau khổ những hậu quả của sự chối bỏ Thiên Chúa: nỗi cô đơn sâu sắc của con người, sự đau khổ và cái chết của Người. Qua việc gánh lấy hậu quả của tội lỗi, Chúa Giê-su thánh hóa chúng: Thiên Chúa đã đi qua điều đó. Từ nay trở đi, khi chúng ta đau khổ, và ngay cả trong cái chết, chúng ta vẫn có thể tìm thấy Thiên Chúa, Đấng đã trải qua điều đó. Điều từng là hậu quả của chúng ta về sự chối bỏ Thiên Chúa đã trở thành cơ hội để tìm thấy Ngài một lần nữa bằng cách kết hợp với Chúa Giê-su và trở thành con cái của Chúa trong Chúa Giê-su Ki-tô, cùng với Ngài, chúng ta phó dâng chính mình cho Chúa Cha.

Trong Tin Mừng, thánh Gioan Tẩy Giả không chỉ giới thiệu cho chúng ta Chúa Kitô, mà còn cả Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần: “Tôi đã thấy Thần Khí từ trời xuống”, và Chúa Cha: “Đấng đã sai tôi làm phép rửa tội đã nói với tôi rằng…” Chúa Thánh Thần được giới thiệu là Đấng kết nối Chúa Cha và Chúa Con; Ngài là chim bồ câu từ trời xuống và đậu trên Chúa Giêsu. Chúa Cha là Đấng “sai” Gioan Tẩy Giả. Ba Ngôi được giới thiệu cho chúng ta như vậy: trước hết, Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, Đấng cứu chuộc chúng ta bằng cách cho phép chúng ta kết hợp với bản thể của Ngài, “Con Thiên Chúa”, để hoàn toàn phó thác cho Chúa Cha trong tình yêu. Sau đó, Chúa Thánh Thần, là tình yêu của Chúa Con dành cho Cha và của Cha dành cho Con, Đấng đến ngự trong chúng ta. Cuối cùng, Chúa Cha, Đấng đã sai chúng ta và là Đấng mà chúng ta trở về, nhờ Chúa Giêsu Kitô và trong Chúa Thánh Thần.


Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi

Tác giả : Lm Melchior Poisson, LC