Ngày hôm đó, dân chúng tụ họp đông đảo quanh Chúa Giê-su. Chúa nhận thấy được trong lòng họ sự tìm kiếm dấu lạ. Họ muốn nhìn thấy những phép lạ và điều kỳ diệu giống như những gì Chúa Giê-su đã thực hiện ở những nơi khác. Nhưng, thật không may, điều này không nhất thiết là để gia tăng trong đức tin và lòng tin tưởng của họ vào Ngài, mà có lẽ chỉ là vì hiệu ứng mà thôi. Phải chăng chúng ta tìm kiếm sự an ủi của Thiên Chúa hơn là chính ThiênChúa? Liệu tôi có thể kiên trì trong sự hiệp thông với Chúa qua lời cầu nguyện và các bí tích mà không tìm kiếm những dấu hiệu hữu hình? Lạy Chúa, xin giúp con tự do bước theo Ngài, không tìm kiếm phần thưởng. Xin giúp con yêu mến Ngài vì chính Ngài, chứ không phải vì những gì Ngài ban cho con.

Chúa Giê-su gợi lại dấu lạ của ngôn sứ Giô-na như là dấu lạ mà Ngài đến để ban cho chúng ta. Đó là gì? Thiên Chúa đã chọn Giô-na làm ngôn sứ của Ngài và sai ông đến rao giảng sự hoán cải ở Ni-ni-vê, một thành phố bị tha hóa bởi sự vô đạo đức và thờ tượng thần. Nhưng, bất chấp Ni-ni-vê và lời kêu gọi của Thiên Chúa, Giô-na đã quyết định chạy trốn khỏi ý muốn của Thiên Chúa. Ông bị Chúa bắt gặp giữa biển trong một cơn bão, buộc ông phải lao mình xuống sóng để cứu con tàu. Thiên Chúa sau đó đã đến giúp đỡ ông bằng cách sai một con kình ngư nuốt chửng ông và đưa ông vào bờ biển Ni-ni-vê. Như vậy, Giô-na đã chấp nhận ý muốn của Chúa và hoàn thành sứ mệnh của mình, nhờ ân sủng của Thiên Chúa, đã đạt được sự hoán cải của vua thành Ni-ni-vê và toàn dân.

Hôm nay, dấu lạ gợi nhớ đến Chúa Giê-su chính là sự hoán cải trong tâm hồn con người. Khi xưa, Giô-na và thành Ni-ni-vê đã ăn năn hối cải để chấp nhận ý muốn của Thiên Chúa. Còn tôi, liệu tôi đã sẵn sàng tự vấn bản thân để bước theo Chúa hơn chưa?

Sự hoán cải tâm hồn là dấu chỉ và phép lạ vĩ đại nhất mà Thiên Chúa có thể thực hiện trong thế giới này. Đó là chiến thắng của cái thiện trước cái ác, chiến thắng của sự sống linh hồn trước cái chết của tội lỗi. Trong khi sự chữa lành thể xác là một phép lạ đáng mong muốn và mạnh mẽ, thì những thành quả của một tấm lòng hướng về Thiên Chúa còn lớn lao hơn và đôi khi khó đạt được hơn. Những người từ chối điều này có khả năng trói buộc bàn tay của Thiên Chúa, Đấng không bao giờ áp đặt chính Ngài lên họ. Thật vậy, một cuộc sống mới mở ra cho những người hoán cải.

Đây là lý do tại sao dấu lạ của Giô-na cũng là dấu lạ của sự Phục Sinh. Sau ba ngày trong bụng cá, ông trở lại thế gian để tiếp tục cuộc sống của mình, giống như Chúa Giê-su đã trải qua ba ngày trong mộ để sống lại, với tư cách là Đấng Phục Sinh.

Tôi có sẵn sàng góp phần vào chiến thắng của Chúa trước sự chết và tội lỗi trong cuộc sống của chính mình và trong cuộc sống của những người thân cận chưa?

Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi

Tác giả : Lm Richard Tardiff, LC