« Như chiên đi vào giữa bầy sói »

Chúa Giêsu thẳng thắn: "chúng ta sống giữa những gì có thể nuốt chửng chúng ta. Một con chiên lắng nghe tiếng người chăn chiên. Nó tin tưởng người chăn chiên. Nó sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm nếu có người chăn chiên dẫn dắt nó.

Khi Chúa Giêsu nói rằng Người sai chúng ta ra đi như chiên đi vào giữa bầy sói, chúng ta cũng có thể hiểu rằng Người cũng ở đó. Người không sai chúng ta đến đó để loại bỏ chúng ta, nhưng để chúng ta có Người ở bên cạnh để tìm kiếm những người ở xa và lạc lối.

Lạy Chúa, khi con trải qua những tình huống đe dọa đến mạng sống và sứ mệnh của con, làm cách nào để khiến con cảm thấy Chúa ở bên cạnh con?

 « Hãy khôn như rắn »

Tuy nhiên, Chúa kêu gọi chúng ta phải khôn ngoan như loài rắn. Con rắn đưa chúng ta trở về với sự cám dỗ thuở ban đầu và cái chết bất ngờ, không lường trước và không thể chữa khỏi. Trong Cựu Ước, con rắn xảo quyệt hơn là khôn ngoan.

Tại sao Chúa Giêsu sử dụng hình ảnh này? Thánh Ambrosio thành Milan cho rằng đó là vì những con rắn bảo vệ đầu của chúng; chúng biết nguồn sống của chúng đến từ đâu và chúng chăm sóc nó. Vì vậy, chúng ta cũng không thể sống sứ mệnh của mình nếu chúng ta không chăm sóc những điều thiết yếu trong cuộc sống của mình. Hơn nữa, Chúa Giêsu cảnh báo chúng ta: “anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác (…) Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục (…)” (Mt 10:28).

Lạy Chúa, làm thế nào để con chăm sóc tình bạn của con với Chúa, sự sống của linh hồn con?

 « Đơn sơ như bồ cầu. »

Chim bồ câu được Nô-ê sai đi tìm đất khô. Nô-ê biết ông có thể trông cậy vào chim bồ câu sẽ trở về sau khi tìm được nơi xây tổ, vì chim bồ câu vốn sống theo bầy đàn. Có lẽ Nô-ê sai nó đi vì ông biết chim bồ câu có thể chịu được nhiều loại khí hậu khác nhau: nơi khô hạn, nơi ẩm ướt... nó thích nghi dễ dàng.

Nếu Chúa Giê-su nói về việc thẳng thắn hay dịu dàng như chim bồ câu, Người mời gọi chúng ta biết cách thích nghi, tin tưởng, nhưng cũng phải đi truyền giáo trước khi trở về tổ và cộng đồng của mình.

Lạy Chúa, con tìm thấy tổ của mình ở đâu trong Giáo hội? Con đã sẵn sàng để đi truyền giáo mà Chúa giao phó cho con chưa?

Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ

Nguồn : Regnum Christi

Tác giả : Sarah Cleary