
Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu loan báo và hứa ban Chúa Thánh Thần: “Khi Đấng Bảo Trợ đến (…) Đấng xuất phát từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy” (Ga 15,26). “Đấng Bảo Trợ” (Paraclite) theo nghĩa đen là “Đấng được gọi đến bên cạnh ai đó”, thường được dịch là “Đấng An Ủi”. Qua đó, Đức Giêsu nhắc nhở chúng ta về lòng nhân lành của Thiên Chúa: vì Chúa Thánh Thần chính là tình yêu của Thiên Chúa, Người khơi dậy bình an trong tâm hồn, sự vững vàng giữa thử thách và niềm vui trong những điều thuộc về Thiên Chúa. Người hướng lòng chúng ta về những thực tại trên trời và giúp chúng ta hiệp nhất với Thiên Chúa. Hơn nữa, Đức Giêsu còn nói với các Tông đồ: “Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng” (Ga 15,27). Để làm chứng, cần có:
- Sự hiệp thông và gắn bó với Đức Giêsu.
Điều này được nuôi dưỡng qua việc tiếp xúc hằng ngày với Người: đọc Tin Mừng, lắng nghe lời Người, học hỏi giáo huấn của Người, lãnh nhận các bí tích, sống hiệp thông với Hội Thánh, noi gương Người, tuân giữ các điều răn, nhận ra Người nơi các thánh và nơi anh chị em mình, có cùng tâm tình và yêu mến Người. Đó là một kinh nghiệm cá vị, sống động với Đức Giêsu.
- Chứng tá phải được thể hiện bằng đời sống.
Một chứng nhân không chỉ là người biết điều gì là đúng, nhưng còn sẵn sàng nói ra và sống điều đó. Những gì chúng ta cảm nghiệm và sống trong tâm hồn cần được diễn tả ra bên ngoài. Chúng ta là môn đệ của Đức Giêsu không chỉ khi hiểu biết giáo huấn của Người, nhưng – và nhất là – khi giúp người khác nhận biết và yêu mến Người. Như câu nói quen thuộc: “Lời nói lung lay, gương lành lôi cuốn.”
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói: “Tôi biết ơn trước chứng tá đẹp của biết bao Kitô hữu, những người quảng đại dâng hiến đời sống và thời gian của mình với niềm vui. Chứng tá ấy giúp ích cho tôi rất nhiều và nâng đỡ tôi trong nỗ lực vượt thắng tính ích kỷ để dấn thân hơn.” Và ngài còn nhắn nhủ: “Tôi đặc biệt xin anh chị em hãy làm chứng cho tình hiệp thông huynh đệ, để tình hiệp thông ấy trở nên hấp dẫn và rạng ngời.” Bởi vì, chính ánh sáng ấy luôn có sức lôi cuốn mọi người.
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Evangeli.net
Tác giả: Lm Higinio Rafael ROSOLEN IVE
